Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 13-3, Công an TP Tuy Hòa phối hợp Công an huyện Tây Hòa đưa anh Kiều đưa về trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc do nghi ngờ dính líu một vụ trộm. Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa đưa anh Kiều đến Công an tỉnh Phú Yên để nhận dạng, sau đó đưa đến bệnh xá công an rồi chuyển đến BV Đa khoa Phú Yên cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trong văn bản trả lời gia đình anh Kiều, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận anh Kiều chết do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm, trên cơ địa có viêm phổi. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thừa nhận việc công an bắt, còng tay anh Ngô Thanh Kiều là sai. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những cán bộ liên quan. Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, hai điều tra viên trực tiếp lấy lời khai anh Kiều là Phạm Ngọc Mẫn (Công an TP Tuy Hòa) và Nguyễn Minh Quyền (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên).
TẤN LỘC
Những người được nhà nước giao phó trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà lạm quyền như thế thì còn tìm đâu ra sự an toàn cho người dân? Lòng tin của người dân đối với nhà nước phụ thuộc rất lớn vào điều này, ngoài việc phát triển kinh tế... Dính liếu vào một vụ trộm mà so với những vụ làm thất thoát của nhà nước hàng nghìn tỉ mà bị "xử" như thế thì công bằng xã hội mờ ảo quá. Hãy để biểu tượng công lý được tỏa sáng.