Của hời!

- Hôm nay sao ông lại chúi đầu vào mạng rồi lẩm nhẩm gì xa xăm quá vậy? Đời này có mấy người tài năng xuất chúng như thế mà ông đi so bì.

- Tui đang tìm hiểu cách phong tước viện sĩ…

- Cái gì, sao bỗng dưng mơ màng vậy cha nội?

- Hai thằng cha Nga, Mỹ cũng kỳ cục nha. Ngoài những nhà khoa học lừng lẫy, họ còn có những “viện sĩ đóng tiền”.

- Mấy ổng mà cũng mua bằng giống mình hả?

- Không phải. Đó là những tổ chức nghề nghiệp cũng đặt tên viện này viện nọ. Chỉ cần đóng hội phí trọn gói hoặc hằng năm là được kết nạp làm thành viên và thứ này thì xứ ta cũng gọi là viện sĩ.

- Kiểu đó thì bà luật sư đầu hẻm, ông thợ may cuối đường, chị uốn tóc giữa chợ chỗ mình cũng có cơ hội làm viện sĩ. Mười mươi là ngộ nhận, ai thèm ông ơi.

- Tui coi kỹ rồi, phải cố gắng tậu bằng được danh hiệu này thì mới mong qua mặt thứ của hời “hữu danh vô thực” đi kèm theo tên của nhiều quan chức.

- Của hời ấy là gì?

- Bằng tiến sĩ “rỗng” để làm kiểng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm