Hết cãi cùn với CSGT

- Nó lại ngồi lên ô tô cà tàng rồi phóng bạt mạng hử? Mà cụ thể là bị lỗi gì? Lấn làn hay đánh võng?

- Cu cậu đang lái, thấy công an ra tín hiệu dừng thì thắng gấp cháy gần chục mét đường, xong, xuống xe vênh mặt lên hỏi “tui lỗi gì?”.

- Cái tính bướng bỉnh, ngang tàng dùng không đúng chỗ!… Rồi sao?

- Nhiều lỗi, trong đó có vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật, đó là tám cái vỏ xe có dấu hiệu mòn… Thế mà Tèo vẫn gân cổ lên cam đoan không mòn, rồi hỏi bằng chứng đâu vì đinh ninh công an “thua” do không được phép kết luận chủ quan.

- Ủa, kiểu ấy là cãi cùn chớ đấu lý gì! Kết cục thế nào?

- Thì bị nói đưa xe vào chỗ kiểm định gần đó. Kết quả, mòn hết chỗ mòn!... Giấy phạt nè!

- Hic, thôi rút kinh nghiệm, lần sau nói Tèo lái xe… tránh mấy cái chốt công an gần chỗ kiểm định ra.

- Hừm, bà nói vậy là đang xui dại nó, là tiếp tay cho con chúng ta hư!

- Vậy phải khuyên thế nào?

- Khuyên chấp hành nghiêm chỉnh! Vì lái xe mà không đảm bảo các thông số kỹ thuật tức là vô trách nhiệm, coi thường tính mạng người đi đường nữa, hiểu chưa?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm