Lỗi tại ông nhạc sĩ!

- Có khi những người trong dòng họ ấy toàn là người giỏi, có năng lực, đạo đức cả, ông ạ!

- Chả nhẽ người giỏi chỉ tụ hội trong dòng họ của họ thôi sao?

- Muốn làm quan thì phải qua biết bao nhiêu vòng kiểm tra, họp bàn, đề bạt, lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm, bầu cử… Họ làm đúng quy trình thì phản đối sao được?

- Không thể nói như bác được! Phải có lỗ hổng nào đó hoặc ai đó có lỗi chứ!

- Lỗ hổng thì chưa biết nhưng ai đó thì, à à, tôi đã tìm ra người có lỗi rồi.

- Ai thế bác?

- Thì cái ông nhạc sĩ dám cả gan viết bài hát“Làng quan họ quê tôi” chứ còn ai. Tuyên truyền, cổ vũ chuyện cả họ làm quan nên mới ra nông nỗi này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm