Cảm xúc Fair Play:

'Bàn thắng' tinh thần vô giá

'Bàn thắng' tinh thần vô giá ảnh 1

Phạm Thành Lương không chỉ năng nổ, hết mình trên sân mà luôn ứng xử tốt ở ngoài sân bóng. Ảnh: QUANG THẮNG.

Tại sân Shah Alam, cổ động viên Malaysia đã tràn sang đánh CĐV của Việt Nam vì không chịu nổi uất ức khi chứng kiến đội nhà thua 1-2 trước tuyển Việt Nam. Họ tràn sang đánh CĐV của Việt Nam. Cuộc hỗn chiến ấy khiến cho CĐV của Việt Nam bị thương, có người máu chảy đầm đìa.

Giữa cơn hoảng loạn ấy, bất ngờ thay, một cầu nhỏ con cầm vài gói băng bông trên tay bất chấp mọi nguy hiểm chạy về phía khán đài đang hổn loạn và hét lớn mọi người xuống cầm lấy băng bông để lo cho những ai đang bị thương.

Cầu thủ dũng cảm ấy là Phạm Thành Lương của ĐT Việt Nam, người thuộc dạng nhỏ con nhất trên sân Shah Alam. Nhưng hành động cao đẹp ấy của anh thực sự to lớn và chan chứa đầy tình người. Chắc chắn, điều ấy phải xuất phát từ một trái tim dũng cảm biết sẻ chia nỗi đau với người hâm mộ.

Vượt qua ranh giới giữa cầu thủ và người hâm mộ thì hành động cao đẹp của Thành Lương là tình đoàn kết, tình đồng bào của người Việt ở nơi đất khách quê người.

Vẻ đẹp nơi trái tim của Thành Lương còn đáng ngưỡng mộ hơn khi trước trận bán kết lượt về, anh đứng ra kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước nhà hãy rộng lòng bao dung mà bỏ qua sự cố đáng tiếc ở sân Shah Alam. Có lẽ, một phần từ lời kêu gọi ấy mà trận đấu giữa Việt Nam và Maylaisia ở Mỹ Đình không hề xảy ra một hình ảnh xấu nào, ngược lại cổ động của hai đội đã siết chặt tay thắp tình hòa hữu.

Tại AFF Suziki Cup 2014, Thành Lương đã lập một siêu phẩm cực đẹp vào lưới Philippines. Thành Lương cũng là thành viên của ĐT Việt Nam đăng quang chức vô địch AFF Suzki Cup 2008. Nhưng có lẽ, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ luôn nhắc đến anh với “bàn thắng” tinh thần vô giá tại sân Shah Alam, bởi bóng đá cũng như cuộc đời – những gì đi từ trái tim đến trái tim luôn là điều đẹp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm