
Một người bạn thân của gia đình đã trả lời tờ Daily Mail: “Abbey và Peter chắc hẳn đã “quấy rầy” bọn trộm khi chúng nghe thấy tiếng xe của họ tiến gần vào nhà. Họ tin rằng phải có vài người đàn ông đã vào nhà”.
Vợ chồng tiền đạo này mới mua biệt thự gồm 6 phòng ngủ, 1 phòng gym, rạp chiếu phim trong nhà và bể bơi từ cựu VĐV cricker đội tuyển Anh Andrew Flintoff cách đây 3 tháng. Ngôi nhà của họ ở ngay gần nhà của vợ chồng Wayne và Coleen Rooney cũng như Rio Ferdinand.
Một cảnh sát cho biết: “Gia đình họ đã phát hiện vụ đột nhập sau khi họ trở về nhà vào khoảng 7g20 thứ 3. Ngôi nhà không bị lục soát nhưng khá bừa bộn và có một số đồ vật bị mất.

Biệt thự sang trọng trị giá 4,5 triệu bảng mà vợ chồng “sếu vườn” mới mua tại Cheshire.
Chúng tôi chưa ước tính được giá trị của những đồ bị mất, nhưng hiển nhiên đây quả là điều vô cùng khó chịu khi trở về nhà, và cảnh sát đã phát động một cuộc điều tra”.
Đây không phải là lần đầu Peter Crouch trở thành mục tiêu của bọn đạo chích. Ngôi nhà cũ của anh tại Alderley Edge đã từng bị “viếng thăm” vào năm 2006. Thời gian xảy ra vụ việc này là khi tiền đạo cao kều đang thi đấu cho đội tuyển Anh tại vòng loại của Euro 2008.
Kẻ trộm đã cuỗm đi các kỉ niệm chương và cúp bóng đá, rượu, trang sức và chiếc xe đắt tiền Aston Martin với tổng trị giá khoảng 200 nghìn bảng.
Và Peter cũng chỉ là một trong số nạn nhân của băng đảng chuyên nhắm vào nhà của các cầu thủ Ngoại hạng giàu có, bao gồm Steven Gerrard, Emile Heskey và Roque Stanta Cruz.
Theo Thúy Hạnh (Dân trí)