Tai nạn trước cổng bệnh viện
Buổi sáng 10-2-2011, tại trước cửa Trung tâm y tế Portland, ở Oregon, Mỹ xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một người đi đường nhìn thấy một chiếc xe ô tô bỗng dưng đâm sầm vào trụ tấm biển hiệu khu vực đỗ xe của khoa cấp cứu, liền gọi điện báo cảnh sát. Khoảng 20 phút sau, 3 nhân viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và thấy nạn nhân đã bất tỉnh. 2 nhân viên Angela Luty và Robert Quick lập tức tiến hành sơ cứu nạn nhân, trong khi đó, 1 nhân viên khác là Andrew Hearst chạy tới phòng cấp cứu gần đó để nhờ các nhân viên y tế trợ giúp.
Anh Andrew Hearst sau này kể lại rằng, nhân viên phòng cấp cứu nói rằng, theo quy định, phải gọi xe cấp cứu tới, và các nhân viên vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, trong khi phòng cấp cứu lúc đó không hề bận rộn.

Ông Birgilio đã tử vong vì không được cấp cứu kịp thời
Hơn 10 phút sau, một chiếc xe cấp cứu đã tới hiện trường, các nhân viên cứu thương dùng xe đẩy tay đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu của Trung tâm y tế Portland - chỉ cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 40m. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa vào phòng cấp cứu khoảng 20 phút.
Nạn nhân là ông Birgilio Marin-Fuentes, 61 tuổi, một người Mỹ gốc Cuba. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Birgilio được kết luận là bị lên cơn đau tim đột ngột khi đang lái xe đến bệnh viện. Các chuyên gia y tế cho biết, nạn nhân nếu được cấp cứu kịp thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
“Trình tự” gây tranh cãi
Buổi sáng hôm đó, ông Birgilio Marin-Fuentes nói với vợ rằng ông không được khỏe, suốt đêm ông đã bị những cơn ho dữ dội hành hạ nên phải tới bệnh viện khám. Vợ ông định lái xe đưa ông tới bệnh viện nhưng Birgilio khăng khăng rằng ông vẫn tự lái xe được.
Cái chết oan uổng của ông Birgilio đã khiến người dân Mỹ bất bình. Khi được đăng tải trên mạng Internet, sự việc đã dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về thái độ bàng quan và tuân thủ một cách máy móc trình tự thủ tục của nhân viên y tế. Tuy nhiên, bà Judy Leach, người phát ngôn của trung tâm y tế cho rằng, các nhân viên của phòng cấp cứu đã làm đúng trình tự khi nói với cảnh sát phải gọi xe cấp cứu vì họ nghĩ đó là một vụ tai nạn ô tô.
Bác sĩ Kelli Westcott, người đứng đầu trung tâm cấp cứu của bệnh viện nói rằng, các nhân viên y tế phải tuân theo đúng thủ tục để đảm bảo nguyên tắc rằng, nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô phải được các nhân viên phản ứng nhanh có tay nghề đưa ra khỏi xe trong các vụ tai nạn giao thông để tránh những sự cố đáng tiếc. Biện hộ này ngay sau đó đã bị chỉ trích dữ dội, bởi lẽ không có một nhân viên phòng cấp cứu nào lại không biết cách đưa nạn nhân bị đau tim tới phòng cấp cứu.
Ông Earl Blumenauer, Nghị sĩ quốc hội Mỹ đã đề nghị yêu cầu mở cuộc điều tra cấp liên bang và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến cách thức xử lý sự cố trên. “Điều đặc biệt đáng buồn là phía bệnh viện đã đưa ra một bản báo cáo hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà các nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường cung cấp” -Luật sư Mark McDougal, đại diện gia đình ông Birgilio Marin-Fuentes nói.
Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/Truecrimes)