Chàng trai song tính chia sẻ từng yêu cùng lúc ba người

(PLO)-  Anh Lĩnh - một Bisexual (Người song tính) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Đến với chương trình Người thứ 3, anh Lĩnh muốn tự mình đối diện với những lỗi lầm đã gây ra trong suốt nhiều năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với tâm thế đối diện với sự thật, không muốn giấu mặt thêm nữa, anh Phan Thành Lĩnh (32 tuổi) muốn bật sáng đèn ngay từ đầu câu chuyện.

Anh Lĩnh thừa nhận chính bản thân mình ở thời điểm trước đây luôn nghe theo con tim hơn là lý trí. Từ đó, anh lại dễ mềm lòng trước những cám dỗ, để rồi khiến người yêu hiện tại đau khổ hết lần này đến lần khác.

Anh Thành Lĩnh và người yêu hiện tại của mình từng làm chung một công ty. Thời điểm chưa quen nhau, theo lời anh Lĩnh, Bắc - một người trong giới LGBT - là một người yếu đuối và mong manh.

Khi anh Lĩnh nghỉ việc và dọn lên Đà Lạt sống, vô tình gặp được Bắc cũng đang đi du lịch tại đây, những cuộc trò chuyện thân mật cùng với sự quan tâm và thấu hiểu của Bắc khiến Đà Lạt trở thành nơi bắt đầu của cả hai trong chuyến hành trình dài của cuộc đời.

Anh Phan Thành Lĩnh (32 tuổi).

Anh Phan Thành Lĩnh (32 tuổi).

Trở về những ngày trước khi COVID xuất hiện, lúc đó anh Lĩnh đang sống hạnh phúc với Bắc, mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi anh Lĩnh tham gia bữa tiệc.

Anh gặp lại bạn nữ thời đại học, đêm đó cả hai đều say và để mọi chuyện đi xa hơn mức bình thường.

Thời điểm cả ba đều biết tất cả về nhau, bạn nữ lại muốn bỏ đi cái thai. Ngược lại, Bắc không hề ghen tuông mà lại đứng ra khuyên ngăn bạn nữ giữ lại đứa bé. Một hành động cao thượng và đầy lý trí của một người đang bị phản bội, nhờ sự cao thượng đó mà mẹ bé quyết định giữ lại con của mình.

Trong cùng thời điểm đó, anh Lĩnh thừa nhận đã có thêm một mối quan hệ sai trái khác với một bạn nam trong công ty.

Chỉ vì cảm thấy đối phương mang lại cảm giác giống như người yêu cũ đã mất 5 năm trước vì tai nạn giao thông, cho nên một lần nữa, anh Lĩnh để con tim dẫn lối.

Anh Lĩnh và người yêu hiện tại.

Anh Lĩnh và người yêu hiện tại.

Anh Lĩnh thừa nhận: “Bắc biết chuyện này, tôi còn tham lam yêu cầu Bắc dành cho tôi 3 ngày trong tuần. Lúc đó tôi nghĩ như vậy là công bằng cho mọi người và hợp lý, bây giờ tôi mới thấy yêu cầu đó thật tàn nhẫn với Bắc”.

Thế nhưng, thay vì ghen tuông hoặc phản ứng gay gắt, Bắc chọn sự im lặng. Tư vấn chương trình nhận xét sự im lặng của Bắc ở thời điểm đó là một sự im lặng với đầy nỗi đau, vì Bắc không còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa.

Trở lại sự kiện đau lòng nhất khiến anh Lĩnh tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài, đó là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, trận đại dịch đã cướp đi rất nhiều thứ kể cả sinh mạng, trong đó có cả bạn nữ mà anh Lĩnh đã có chung một đứa con.

Sau khi em bé được chào đời một thời gian, mẹ của bé mắc phải COVID qua đời. Trước khi ra đi, bạn nữ để lại một bức thư tay, trong đó không có chút trách móc, thay vào đó là những lời chúc phúc kèm theo lời dặn rằng: “Hãy dạy dỗ con nên người”- anh Lĩnh xúc động.

Hai nhân vật chia sẻ với chuyên gia tâm lý Tô Nhi A.

Hai nhân vật chia sẻ với chuyên gia tâm lý Tô Nhi A.

Ngẫm lại những việc đã làm, anh Lĩnh tự nhận thấy mình nợ Bắc – người tri kỉ của mình ở thời điểm hiện tại, chính là câu hỏi: “Em có đang hạnh phúc không?”. Đó là câu hỏi anh luôn canh cánh trong lòng, là bởi vì sau bao nhiêu lỗi lầm gây ra, Bắc luôn ở lại để chăm sóc anh và con của anh.

Một điều đặc biệt chưa từng có trước đây mà chương trình Người thứ 3 chuẩn bị cho cả khách mời và MC, đó là Bắc – người được nhắc đến từ đầu chương trình, đã có mặt từ sớm và ở một góc khuất, đã nghe hết mọi tâm sự của anh Lĩnh.

Ngồi cạnh người bạn đời, Bắc chia sẻ khoảng thời gian khó khăn đó kéo dài suốt năm tháng, cảm giác cô đơn nhưng không có ai để giãi bày, Bắc tự vượt qua nhờ quan niệm tình yêu của chính mình.

Hai nhân vật chia sẻ với nhau.

Hai nhân vật chia sẻ với nhau.

Trải lòng về thời điểm được bạn nữ đã mất ủy thác lại vai trò thiêng liêng, là chăm sóc con của cô ấy và anh Lĩnh, Bắc xúc động kể lại: Trước khi mất, cô ấy để lại bức thư tay, trong đó cô ấy nhắc đến tôi. ấy gửi gắm tôi chăm sóc em bé và chăm sóc anh Lĩnh.

Lúc đó một tình cảm thiêng liêng trong tôi trỗi dậy, nhìn đứa bé trong lòng tôi dâng lên niềm yêu thương, một mối liên kết đặc biệt với con khiến tôi phải có trách nhiệm với con”.

Anh Lĩnh chia sẻ hiện tại mọi thứ đã dần ổn định trở lại, nếu không có gì cản trở thì vài tháng tới cả hai sẽ trở lại Đà Lạt để tổ chức đám cưới và đọc lá thư mà mẹ của con để lại.

Người thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20 giờ, thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm