Chương trình Người thứ ba, tập 58:

Chồng lấy hết tiền dành dụm, xây nhà cho tình nhân rồi phá sản

(PLO)- Chị A (30 tuổi) đang sinh sống tại TP.HCM, nạn nhân của gia đình có người thứ ba xen vào. Chị từng có một người cha hoàn hảo như tấm gương để noi theo, thế nhưng khi tiền tài ập đến, cha lại sinh thói hư tật xấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lời kể của chị A tại chương trình Người thứ ba,cha và mẹ của chị quen nhau qua sự sắp xếp của ông bà, dù chưa được tìm hiểu kỹ càng, nhưng đến ngày cưới nhau về, cha vẫn rất yêu thương và lo lắng cho mẹ.

Cuộc sống mưu sinh quá khó khăn, đôi vợ chồng trẻ lúc ấy phải vào Sài Gòn để bán bánh bao, gửi lại con gái lớn là chị A sống với ông bà nội, lúc ấy chỉ vừa vào lớp 1.

Buôn bán thuận lợi, cha dành dụm mua một chiếc ô tô để chở khách. Làm đâu thắng đó, vợ chồng quyết định mua thêm một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa. Sau đó, cha chuyển tiếp nghề buôn gỗ và dành thời gian bên ngoài nhiều hơn trước đây.

Chị A kể lại: “Cứ đi làm về là cha nhanh chóng sửa soạn một bộ đồ mới kèm nước hoa thơm phức. Nhiều lần bà nội nhắc nhở nên cẩn trọng nhưng mẹ tôi lại rất tin tưởng cha, đến khi mọi người xung quanh chở đến tận nơi mới nhận ra ông ấy đang dùng hết tiền để xây nhà cho tình nhân”.

Chị A tại chương trình Người thứ ba. Ảnh: CTCC

Chị A tại chương trình Người thứ ba. Ảnh: CTCC

Đạt được mục đích về tài sản, cô nhân tình nhanh chóng “đá” cha của chị A một cách không thương tiếc.

Từ chỗ một người đàn ông làm đâu thắng đó phút chốc trở nên trắng tay vì nghe theo lời xúi giục của tình nhân, ông trở thành người nghiện rượu và bê tha, bỏ bê hết công việc.

Chị A nhớ lại quá khứ sống trong sợ hãi với người cha. Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn cố gắng chịu đựng để giữ cho các con luôn có một gia đình.

Mất gần hai năm để người mẹ quyết định ly hôn, chị A chia sẻ bầu không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt hơn khi cận kề ngày ly hôn, hai bên chia nhau quyền nuôi con, chị cùng em gái theo cha, còn người em trai út thì về sống với mẹ.

Sau khi ly hôn, mặc dù cha đã có thời gian hối lỗi và muốn hàn gắn trở lại, nhưng vì sự từ chối của ông bà ngoại nên đã không thành, ông quyết tâm nuôi dạy hai đứa con gái của mình với lời hứa sẽ không đi thêm bước nữa.

Chị A trao đổi với chuyên gia tư vấn trong chương trình.

Chị A trao đổi với chuyên gia tư vấn trong chương trình.

Giữ lời hứa đến khi chị A bước chân vào trường cao đẳng, cha chị mới đi thêm bước nữa. Người phụ nữ này vừa mới đến đã tạo một cơn sóng ngầm mang tên dì ghẻ con chồng.

Trước mặt cha thì bà ấy rất quan tâm và yêu thương con chồng nhưng khi cha ra khỏi nhà, một thái độ hoàn toàn trái ngược khiến chị A và các em sững sờ.

Tháng 7-2017, người con riêng của mẹ kế rủ em trai của chị A đi nhậu, vì uống quá chén nên trên đường về đã tông vào gốc cây bên đường, con riêng của mẹ kế thì không sao nhưng em trai của chị A xấu số mà tử nạn tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, hành động che giấu hết chứng cứ của cha khiến chị A vô cùng phẫn nộ. “Ông ấy phi tang hết mọi chứng cứ để che giấu tội lỗi của đứa con riêng kia, còn thách tôi làm gì được. Nếu tôi muốn điều tra thêm thì công an phải khám nghiệm em trai tôi, mẹ tôi khóc nhiều lắm, bà ấy muốn con trai mình ra đi thanh thản nên để mọi chuyện chìm vào quá khứ”-chị A không ngăn được giọt nước mắt.

Chị A xin được che mặt trong chương trình.

Chị A xin được che mặt trong chương trình.

Ngày làm đám tang em trai ở quê ngoại Quảng Nam, chị A không cho cha và mẹ kế của mình vào. Sự mâu thuẫn từ trước đó càng thêm chồng chất, cha chị đã xung đột với phía bên ngoại.

Chị A tự nhận hiện tại mình đã không còn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, bản thân chị trong quá khứ đã trải qua quá nhiều sự chia ly, đến khi bắt đầu cuộc hôn nhân của chính mình, chị cũng bị vỡ mộng và dẫn đến ly hôn nhanh chóng.

Cuối chương trình, chị A từ chối bật sáng đèn vì câu chuyện đã qua, sợ khi mẹ nghe được sẽ lại khơi dậy một lần nữa, còn bản thân chị đã quen với mọi thứ, nên sao cũng được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm