Chủ tịch TP.HCM: Chăm lo cho gia đình chính sách 'bao nhiêu cũng chưa đủ'

Chủ tịch TP.HCM: Chăm lo cho gia đình chính sách 'bao nhiêu cũng chưa đủ'

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận trong công tác chăm lo gia đình chính sách, làm nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp, do đó các tổ chức, cá nhân phải nỗ lực nhiều hơn, làm nhiều hơn và nhanh hơn.

Sáng 27-7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024).

gia-dinh-chinh-sach-5.jpg
Các tấm gương tiêu biểu giao lưu tại buổi họp mặt. Ảnh: HÀ THƯ

Chưa từng hối hận…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe câu chuyện của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Ngưỡng với những ký ức chiến đấu cùng đồng đội tại nhiều chiến trường từ miền Trung vào miền Nam, lên Tây Nguyên và cả Campuchia.

Ông Ngưỡng tham gia năm chiến dịch lớn, trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu 22 trận đánh lớn và nhỏ.

Bước ra khỏi chiến tranh, ông là thương binh hạng 2/4, bị nhiễm chất độc hóa học; song, ông vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, liên tục đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc.

gia-dinh-chinh-sach-4.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên trái) tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: HÀ THƯ

“Giờ đây, khi nhìn lại tôi rất tự hào dẫu cho giờ đây trong người mang nhiều thương tích, nhiễm chất độc màu da cam, nhưng tôi chưa từng hối hận vì quyết định ngày xưa của mình” - ông Ngưỡng nghẹn ngào nói và mong muốn các thế hệ trẻ xem công lao của ông cha là động lực để học tập, phấn đấu, yêu tổ quốc, phát triển đất nước…

Còn bà Lý Kim Mai (là vợ liệt sĩ Lý Khải) cho biết bà từng hoạt động kháng chiến với nhiệm vụ giao liên. Hoà bình, bà làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 (hiện đã về hưu).

gia-dinh-chinh-sach-6.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa cho các tấm gương tiêu biểu. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Mai, dù các thương binh, bệnh binh được nhà nước quan tâm nhưng vẫn nỗ lực vươn lên để tự lo cho cuộc sống, góp phần phát triển gia đình, xã hội tốt đẹp hơn.

Với vai trò Chủ tịch Hội khuyến học quận 5, bà Mai luôn trăn trở để vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tập tốt và tham quan nhiều địa chỉ đỏ để tạo động lực phấn đấu góp sức xây dựng TP.

Thời gian của các Mẹ tính bằng ngày...

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách… và khẳng định đây chính là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo.

gia-dinh-chinh-sach-3.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Phan Văn Mãi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân TP đã nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, với nhiều cách làm sáng tạo. Có những người được hưởng chính sách nhưng cũng đi giúp những người hưởng chính sách khác, thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội, tương thân tương ái.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, làm cho cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn và TP cũng văn minh, đáng sống hơn.

“Lãnh đạo TP.HCM ý thức trong công tác chăm lo gia đình chính sách, làm nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp” – ông nói và đề nghị các tổ chức, cá nhân phải nỗ lực nhiều hơn, làm nhiều hơn, nhanh hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết khi ông còn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, có thời điểm xét tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 676 Mẹ. Tuy nhiên, đến khi nhận quyết định có 27 Mẹ đã từ trần, khi tổ chức trao danh hiệu có thêm 17 Mẹ từ trần nữa.

“Thời gian của các Mẹ tính bằng ngày nhưng thủ tục lại tính hàng tháng, thậm chí hàng năm” – ông Mãi chia sẻ và cho biết có những trường hợp đúng đối tượng chăm lo nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, không đủ hồ sơ nên không thể thực hiện chính sách. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện chính sách bằng trách nhiệm, tình cảm và sự thấu hiểu mới có thể làm tốt công việc này.

Chủ tịch TP.HCM: Chăm lo cho gia đình chính sách 'nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ'-gia-dinh-chinh-sach-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công có nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng mong muốn công tác chăm lo gia đình chính sách sẽ ngày càng được lan tỏa, để nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia, thể hiện sự tiếp nối truyền thống.

“Tôi đề nghị từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan kiểm điểm lại xem ở TP.HCM tới thời điểm này còn trường hợp nào đáng được hưởng chính sách nhưng chưa được hưởng không, còn gia đình chính sách nào còn khó khăn về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phương tiện sống cần thiết, con em còn khó khăn trong việc học, việc làm không? “ – ông Phan Văn Mãi nói.

Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung vào những việc làm cụ thể, thường xuyên, không chỉ là giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên, chia sẻ về tinh thần. Đặc biệt phải làm tốt hơn bằng cái tâm và tình cảm tri ân của mình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM luôn trân trọng cảm ơn nỗ lực vượt lên khó khăn của các tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; sự tương thân tương ái các gia đình hưởng chính sách.

Ông mong các gia đình, cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, là tấm gương sáng cho xã hội và góp ý cho công tác đền ơn đáp nghĩa nói riêng và công tác xây dựng TP nói chung cho TP.

Đọc thêm