Có 1 Đà Lạt khác lạ trong ánh mắt 'kẻ si tình'

Có 1 Đà Lạt khác lạ trong ánh mắt 'kẻ si tình'

(PLO)- Bộ ảnh “Đà Lạt trong ánh mắt kẻ si tình” của nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng được cộng đồng mạng xuýt xoa bởi một Đà Lạt rất khác.

Với bộ ảnh “Đà Lạt trong ánh mắt kẻ si tình”, nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng (tiệm ảnh toilatuong) dường như muốn nói với mọi người rằng anh chính là kẻ si tình ấy. Tưởng là một nhiếp ảnh gia tự do, phong lưu, nặng tình Đà Lạt.

Nhiếp ảnh gia là một người con miền Trung (Quảng Bình) rời mảnh đất quê hương đến Đà Lạt sinh sống và làm việc.

Bộ ảnh này được nhiếp ảnh gia thực hiện trong vòng 6 tháng. Anh chia sẻ: "Tôi bắt lấy khoảnh khắc ở Đà Lạt trong nhiều thời điểm khác nhau, có thể là lúc bình minh, hoàng hôn và cũng có thể là sau những cơn mưa nặng hạt."

Cứ một mùa trôi qua, Đà Lạt lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng mà ít nơi có được.

Đó là sự tươi mát, trong trẻo của những ngày đầu xuân, hay sắc vàng rực rỡ của mùa hạ, nét buồn man mác của ngày thu và còn là sự lạnh lẽo của tiết trời mùa đông Đà Lạt.

Bình minh qua những con đường thông Đà Lạt.

Bình minh qua những con đường thông Đà Lạt.

Nếu bạn không chọn hồ Tuyền Lâm, đồi chè Cầu Đất thì hãy thử cảm nhận Đà Lạt một Đà Lạt rất khác vào lúc bình minh qua những con đường.

Khi đó lớp sương mờ ảo đã che lấp ánh mặt trời bên những cánh rừng thông, cho đến khi tia nắng bắt đầu xuất hiện, làn sương tan biến để lại ánh sáng bình minh soi xuống mặt đường.

Nhiếp ảnh gia Bùi Huy Tưởng cho biết, trong mắt anh ấy Đà Lạt luôn mộng mơ và có chút gì đó cũ kĩ.

Theo Tưởng, những thứ đẹp nhất sẽ đến từ những điều bình dị nhất. Cuộc sống xoay quanh hằng ngày chúng ta.

"Hay do mình yêu Đà Lạt quá nhiều, mình muốn lưu giữ tất cả khoảnh khắc của Đà Lạt nên trong thời gian rảnh rỗi đều mang máy đi lang thang chụp ảnh" - Tưởng nói.

Đến Đà Lạt đừng vội đi những địa điểm du lịch nổi tiếng, đông đúc.

Bạn hãy thử thuê một chiếc xe máy rồi tự mình vượt qua những con dốc quanh co, hít thở không khí trong lành rồi sau đó tiến đến những vùng đất xa thành phố để cảm nhận rõ hơn về Đà Lạt.

Con dốc, nhà thờ Đức Bà, chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương hay những ngôi biệt thự cổ kính... mỗi nơi một vẻ nhưng tất cả đều mang một vẻ đẹp dịu dàng, nên thơ, phù hợp với khung cảnh của xứ sương mù.

Nhiếp ảnh Bùi Huy Tưởng chia sẻ: "Mọi người hãy đến với Đà Lạt với một tâm hồn thật đẹp.

Buồn cũng được, vui cũng được, hạnh phúc cũng được. Tất thảy cảm xúc ấy sẽ luôn được Đà Lạt nuông chiều và kề cạnh như một bông hoa. Cảm ơn vì đã ghé thăm nơi đây, xứ sở sương mù."

Đọc thêm