Video: Chuyện về người cựu chiến binh đoàn tàu không số mê làm từ thiện

Video: Chuyện về người cựu chiến binh đoàn tàu không số mê làm từ thiện

(PLO)-  Trải qua những tháng ngày gian khổ thời kháng chiến chống Mỹ trên con tàu không số huyền thoại. Tưởng rằng khi về già, người cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Đức sẽ chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu. Thế nhưng ông lại tiếp tục chọn cho mình một con đường khó để đi. Người đàn ông có cái tên thân thương là ông Sáu Đức này lại gắn cuộc đời mình với những hoạt động thiện nguyện khiến nhiều người khâm phục.
Cụ ông, cựu chiến binh Hoàng Thế Tuấn khỏe mạnh tại BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Thi

Tìm được cựu binh lạc gia đình 12 năm

(PLO)- Cả dòng họ mừng khôn tả, liền cử 3 anh em chúng tôi vào đón cha, đón anh. Ơn này sâu nặng lắm, chỉ có xã hội ta mới có những câu truyện cổ tích như thế này….” - Ông Phạm Văn Hòa, 65 tuổi, em rể của cụ Tuấn chia sẻ.

Ông chủ công ty nhặt rác ở Hội An

Ông chủ công ty nhặt rác ở Hội An

(PLO)- Người đàn ông đặc biệt ấy là ông Nguyễn Thương, 59 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Đều đặn mỗi sáng, ông Thương tự nguyện đẩy chiếc xe đi dọc các tuyến phố để nhặt rác mà không đòi hỏi được trả lương.
'Phố chuồng cu' phá vỡ quy hoạch kiến trúc đô thị

'Phố chuồng cu' phá vỡ quy hoạch kiến trúc đô thị

(PLO)- Cựu chiến binh làm sạch, xanh đường phố; Chống ùn tắc giao thông bằng cách thu phí không phải dừng xe; Có được tự ý sử dụng đèn pin phóng điện tự vệ?; “Phố chuồng cu” phá vỡ quy hoạch kiến trúc đô thị là những thông tin có trong chương trình Luật & Cuộc sống ngày 5-11.
Phòng khám miễn phí của những blouse trắng quân hàm xanh

Phòng khám miễn phí của những blouse trắng quân hàm xanh

(PLO)- Dù đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng những người lính blouse trắng vẫn miệt mài chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân. Với họ, được đóng góp công sức cho cộng đồng chính là niềm hạnh phúc, là niềm vui sống mỗi ngày.