Ông Vũ Quang Minh bức xúc vì lối chơi nóng vội của nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam và lo cho việc vào bán kết vào giờ chót do ta làm khó mình. Ông nói: “Tư thế đương kim vô địch phải vào bán kết chứ sao lại mừng như đoạt cúp vô địch!”.
Khóc vì nhà vô địch vào bán kết vào phút chót. Ảnh: X.HUY
Tâm sự lo lắng của ông Minh cũng là lời nhắn nhủ của HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từng dẫn quân đi đá Asiad Busan lên tiếng: “Anh xem lại xem, có đúng “địch” năm nay đã yếu hơn xưa không. Vậy mà “ta” vất vả quá. Quả là bóng đá vùng trũng chỉ đến thế. Vào bán kết thì vui nhưng cũng lo vì chuyền sai địa chỉ, sút ra ngoài nhiều quá. Tinh thần cao đã bù đắp nhiều thứ nhưng phải khắc phục kịp nếu không muốn thành cựu vô địch. Cần phải học Triều Tiên đá bóng. Họ nghèo, không có giải chuyên nghiệp thế mà cả nam và nữ đều vào vòng chung kết giải vô địch thế giới!”.
Thế Anh (Ba Đẻn) - tượng đài những năm 1970 của bóng đá Việt Nam tâm sự: “Hôm nọ tôi đang uống với vài anh bạn ở Ô Quan Chưởng, uống một hồi bỗng nghe tiếng hô: “Vào rồi, Việt Nam thắng vào bán kết rồi!”. Tôi nhìn lên màn hình lớn gần đấy thì thấy mấy anh ở Liên đoàn ào xuống sân ôm hôn từng người nước mắt đầm đìa. Tôi vừavui vừa buồn. Tôi vui vì các em, các cháu vào bán kết nhưng buồn vì ta là nhà vô địch mà vất vả vào bán kết rồi mừng như đã vô địch. Thắng Singapore ở vòng bảng chứ có phải vô địch thế giới đâu mà khóc! Xin lỗi nhé, cái đội “Sing” này mà đá V-League, tôi thấy họ cũng mệt mỏi với các câu lạc bộ của ta…”.
ANH LƯU