Theo các nguồn tin, cựu ngôi sao của MU Anthony Martial, đã bị CLB Monterrey loại khỏi đội hình sau khi có hành vi nổi nóng bên ngoài đường biên trong trận đấu ở Mexico. Ngôi sao người Pháp Martial, người có hơn 300 lần ra sân trong 9 năm gắn bó với Old Trafford, đã bị MU thanh lý hợp đồng khi hết hạn vào mùa hè năm 2024.
Sau một thời gian ngắn một năm thi đấu cho CLB AEK Athens của Hy Lạp, tuyển thủ Pháp Martial chuyển đến Mexico để gia nhập Monterrey vào tháng 9 năm 2025 với hợp đồng hai năm, nhưng sự nghiệp của anh hiện dường như đã chạm đáy, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin.
Theo trang tin TUDN của Mexico, tiền đạo 30 tuổi này đã bị loại khỏi buổi tập sau khi anh phản ứng dữ dội vì không được vào sân trong trận thua 2-3 của Monterrey trước Chivas de Guadalajara vào Chủ nhật tuần trước. Có thông tin cho rằng Martial đã nổi nóng trên băng ghế dự bị khi cầu thủ trẻ Joaquin Moxica được tung vào sân ở phút 74, trong lúc Monterrey đang bị dẫn trước ba bàn.
Tức giận vì bị HLV Nicolas Sanchez bỏ qua, Martial mất bình tĩnh và ngồi dự bị suốt phần còn lại của trận đấu. Vụ việc Martial mất kiểm soát bị ban huấn luyện Monterrey phát hiện và cựu tiền đạo của MU sau đó đã bị trừng phạt, bị yêu cầu tập luyện riêng biệt với toàn đội trong suốt phần còn lại của tuần.
Anthony Martial đang gặp khó khăn về phong độ thời gian gần đây, chỉ ghi được một bàn thắng trong 21 lần ra sân gần nhất cho đội bóng Mexico. Khi Martial đến Old Trafford với giá 36 triệu bảng Anh vào năm 2015, mức phí cao nhất dành cho một cầu thủ tuổi teen vào thời điểm đó, anh được kỳ vọng sẽ phát triển và trở thành một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool trong trận ra mắt MU.
Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định ở Manchester United do chấn thương và những thay đổi HLV thường xuyên, cuối cùng anh ra đi với tổng cộng chỉ hơn 10 bàn thắng mỗi mùa giải trên mọi đấu trường tại Old Trafford.
Sau khi bị mất vị trí trong đội hình chính vào năm 2022, Anthony Martial được MU cho mượn đến Sevilla, nơi anh trải qua giai đoạn tịt ngòi, chỉ ghi được một bàn thắng trong 12 trận, trước khi chuyển đến AEK Athens theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2024.