Uruquay 1-0 Italia:

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out

Trong thế buộc phải thắng trong trận đấu này mới có vé vào vòng sau nhưng Uruquay lại có khởi đầu chậm chạm hơn đối thủ.

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Italia lại là đội nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, do chỉ cần một trận hòa là đủ lọt vào vòng sau nên các cầu thủ Italia cũng không dám đẩy mạnh tấn công khi phía sau họ là những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Suarez và Cavani.

Chính vì thế, hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội dường như chỉ muốn thăm dò hơn là bung sức ngay từ đầu. 

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 1

Trong hiệp 1, hai đội sẵn sàng đá rắn để phá lối chơi của đối phương. Ảnh: FIFA.com

Cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp đấu này thuộc về các cầu thủ Uruquay. Nhưng 2 pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Suarez và Lodeiro lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Buffon. Hiệp một kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, cả Italia lẫn Uruguay đều có những điều chỉnh về mặt nhân sự, trong đó đáng chú ý là việc Balotelli lại bị rút ra sân và thay bằng Parolo.

Hiệp 2 tuy thế trận không có gì khác hơn so với hiệp 1 nhưng đây là hiệp đấu có rất nhiều tình huống đáng chú ý.

Ngay đầu hiệp 2, Cavani đã có pha ngã đẹp trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Chiellini nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tiếp đó, Rodriguez có pha đối mặt với Buffon nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Có thể nói, trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2, ngoài 2 tình huống kể trên, các cầu thủ Italia đã thi đấu rất tốt khi khiến Suarez và Cavani hoàn toàn tắt điện.

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 2

Chiếc thẻ đỏ của Marchisio khiến người Italia ôm hận. Ảnh: FIFA.com

Khi mà mọi thứ đều ủng hộ và đúng với những toan tính của người Italia thì bước ngoặc của trận đấu xảy ra ở phút 60. Marchisio đạp chân vào đầu gối của Rios và trọng tài không ngần ngại rút ngay chiếc thẻ đỏ cho Marchisio.

Như vậy, Italia chỉ còn 10 người trong hơn 30 phút còn lại của trận đấu. Chơi với 10 người vào khoảng thời gian 13 giờ trưa có lẽ là một cực hình với bất cứ đội nào và Uruguay đã tận dụng rất tốt lợi thế đó để tạo sự khác biệt.

Không phải đợi lâu, phút 65, Uruguay đã tận dụng lợi thế hơn người để uy hiếp khung thành thủ môn Bufon. Suarez có pha sút bóng bằng má ngoài đẳng cấp nhưng một lần nữa Buffon đã xuất sắc cản phá cứu thua cho Italia.

Chỉ 3 phút sau, Italia có câu trả lời khi Pirlo có pha chọc khe thông minh cho Immobile thoát xuống dứt điểm bật chân hậu vệ Uruguay bật hết đường biên ngang.

Suarez lại diễn trò cẩu sực trong một trận đấu. Ảnh: FIFA.com

Phút 79, Suarez lại chơi trò “cẩu sực” khi cắn vào vai Chiellini trong một pha tranh chấp. Rất may là trọng tài không phát hiện ra tình huống này nên không rút chiếc thẻ đỏ cho Suarez.

Đây không phải là lần đầu tiên Suarez cắn đối thủ. Gần đây nhất, trong màu áo CLB Liverpool, Suarez cũng đã có một tình huống cắn cầu thủ Ivanovic bên phía Chelsea.

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 5

Bàn thắng quyết định của Godin mở toang cánh cửa vào vòng 1/16 cho Uruguay. Ảnh: FIFA.com

Phút 81, trong khi Uruguay đang loay hoay tìm đường vào khung thành thủ môn Buffon thì họ bất ngờ có bàn thắng định đoạt trận đấu. Từ quả đá phạt góc, trung vệ Diego Godin trong tình huống lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu sượt bóng chạm vào vai tung lưới thủ thành Buffon mở tỉ số trận đấu.

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 6

Niềm vui của người này… Ảnh FIFA.com

Trong 10 phút cuối trận và 5 phút bù giờ, do đã quá xuống sức các cầu thủ Italia không thể nào đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo áp lực về phía khung thành Uruguay. Mặc dù rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, các cầu thủ Italia đành chấp nhận thua 0-1 và nhường chiếc vé vào vòng 2 cho đối thủ.

Đây là VCK World Cup thứ 2 liên tiếp, Italia phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ở World Cup 2010, với tư cách ĐKVĐ thế giới, Italia cũng bất ngờ đứng cuối trong một bảng đấu rất nhẹ khi chỉ có 2 điểm sau 3 trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, Anh hòa Costa Rica 0-0 trong trận cầu buồn tẻ. Với kết quả này, 2 đội đi tiếp là Costa Rica và Uruguay. Một kết quả bất ngờ, khi trước giải hầu hết các chuyên gia đều dự đoán Anh và Italia sẽ giành quyền đi tiếp nhưng thực tế lại xảy ra ngược lại với ý kiến của các nhà chuyên môn.

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 7

…là nổi buồn của kẻ khác. Ảnh: FIFA.com

Đội hình xuất phát trận Ý - Uruguay:  

Ý: 1-Gianluigi Buffon; 2-Mattia De Sciglio, 19-Leonardo Bonucci, 4-Matteo Darmian, 15-Andrea Barzagli, 3-Giorgio Chiellini; 23-Marco Verratti, 21-Andrea Pirlo, 8-Claudio Marchisio; 17-Ciro Immobile, 9-Mario Balotelli

Uruguay: 1-Fernando Muslera; 6-Alvaro Pereira, 3-Diego Godin, 13-Jose Maria Gimenez, 22-Martin Caceres; 20-Alvaro Gonzalez, 17-Egidio Arevalo Rios, 7-Cristian Rodriguez, 14-Nicolas Lodeiro; 9-Luis Suarez, 21-Edinson Cavani.

Bàn thắng: Diego Godin (81’)

Godin “hạ sát” Italia, Uruguay và Costa Rica vào vòng knock-out ảnh 8

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm