Hà Lan không “bay”

Tôi may mắn được xem đủ cả ba trận chung kết của Hà Lan và thú thật là thích nhất Hà Lan năm 1974 được dẫn dắt bởi Johan Cruyff. Một Hà Lan rất hào hùng và nghệ sĩ chơi một trận chung kết ra trò với đội Đức được dẫn dắt bởi Beckenbauer.

Năm đấy họ thua trong nước mắt khi dẫn trước Đức trong thế trên chân rồi càng về cuối chất nghệ sĩ lại bị tính thực dụng của người Đức cuốn phăng đi.

40 năm sau, giờ lại thấy tiếc rằng giá như Hà Lan hồi đấy bớt đi chất nghệ sĩ và lối chơi cống hiến để thay bằng một chút của Hà Lan có tính toán và thực dụng như bây giờ hay có một tí chất thép của Hà Lan 2010.

Thập niên 1970 đấy, nhiều người yêu Hà Lan và gắn cho họ cái tên “cơn lốc màu da cam” cùng sự hiện diện của lối đá tổng lực. Thực chất thì đấy cũng chỉ là cách gọi bởi xét về chuyên môn thì đâu phải cứ tấn công là cả 10 cầu thủ của Hà Lan đều tham gia tấn công. Đúng hơn là cái cự ly đội hình hồi đấy khiến Hà Lan khi tấn công đều cho người xem một cảm giác họ hình thành một khối vận hành theo bóng.

Hà Lan có hàng công mạnh nhưng luôn được nhắc phải tấn công có kiểm soát. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng Hà Lan đẹp nhất trong mọi thời đại lại chỉ để tôn vinh chứ không phải là một Hà Lan đi đến tận cùng của giải với chiếc cúp vô địch.

Van Gaal bây giờ vẫn tôn trọng Rinus Michel hồi xưa nhưng ông không đi trên vết xe đổ của người tiền nhiệm đó là khi tấn công thì ít chú ý đến phần kiểm soát ở tuyến giữa và cả tuyến dưới.

Van Gaal bây giờ sẵn sàng đá ba tiền đạo khi tận dụng cả tiền vệ trồi lên chơi như tiền đạo ảo nhưng luôn căng người kiểm soát tuyến giữa. Điều đấy đã được chú ý đặc biệt trong trận thắng vất vả Úc sau khi bị dẫn trước 2-1 và đến nay Van Gaal càng lưu tâm hơn.

Hà Lan thời Van Gaal có cú “bay” người như chim của Van Persie nhưng lại không muốn toàn đội cứ “bay” như thập niên 1970 với hai lần vào chung kết. Có lúc họ như được tiêm thuốc giảm bớt hưng phấn và sự bay bổng để trở về với một Hà Lan cẩn trọng sau lưng hàng công khủng.

Với Mexico, người Hà Lan càng phải chú trọng điều đó hơn và bài học tốt nhất họ rút ra chính là từ trận Brazil đè suốt trận mà không ghi nổi một bàn lại còn suýt thua.

Hà Lan mùa này không rơi vào căn bệnh tự mãn hay lục đục nội bộ như nhiều mùa qua mà là một khối. Họ cũng đang gặp lịch đấu thuận lợi và có nhiều khả năng vào đến bán kết với điều kiện giải quyết xong Mexico đã.

Ông Van Gaal không muốn Hà Lan bay bằng tư tưởng mà muốn giữ những đôi chân ở chặt trên mặt đất.

ĐỨC TRƯỜNG

Hà Lan - Mexico (VTV6 trực tiếp 23 giờ ngày 29-6)

Hà Lan đang gặp thuận lợi với lịch đấu và nhánh đấu. Tuy nhiên, Mexico lại không phải là đối thủ ngán ngại những hàng công mạnh.

Hà Lan có hàng công cực mạnh với bộ ba Van Persie, Robben, Sneijder. Dưới quyền HLV Van Gaal, Hà Lan mùa này nguy hiểm với lối chơi hủy diệt.

Thực tế thì Hà Lan cũng có điểm yếu đó là hàng thủ khi bị đối phương đá nhanh và dùng sức mạnh để đè nén.

Mexico đang hưng phấn với lứa cầu thủ đoạt HCV Olympic London 2012 sẽ là vật cản khó chịu cho Hà Lan nếu muốn đi sâu.

Hà Lan được đánh giá cao hơn nhưng có thể Mexico sẽ tạo bất ngờ.

Costa Rica - Hy Lạp (VTV3 trực tiếp 3 giờ ngày 30-6)

Costa Rica từng khiến Uruguay lẫn Ý ôm hận bằng bài tra tấn thể lực. Trước Hy Lạp, họ vẫn sẽ áp dụng miếng đánh đấy. Sự khó chịu của Costa Rica là hàng thủ đan sát nhau với cự ly mỗi người không quá 10 m tạo thành một lưới cản luôn làm khó các đối thủ. Đá với Hy Lạp, Costa Rica sẽ khó chơi hơn vì Hy Lạp thuộc loại “lì” khi sẵn sàng không tấn công để không rời vào bẫy Costa Rica.

Giới chuyên môn không đánh giá cao Hy Lạp nhưng coi chừng một đội bóng chết đi sống lại ở vòng bảng sang vòng knock out sẽ hồi sinh.

Một trận đấu không hay nhưng rất căng ở khu kỹ thuật với bài đấu trí của hai HLV. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm