Hà Lan và Costa Rica vào tứ kết: Cú ngã định mệnh

Cả đội Mexico giận dữ vây lấy trọng tài Proenca phản ứng khi ông này chỉ tay vào chấm phạt đền oan nghiệt sau cú ngã như múa của Robben ở phút 90+3. HLV Herrera không giữ nổi bình tĩnh suýt lao vào sân đòi ăn thua đủ với trọng tài, may mà các trợ lý kịp thời ngăn lại.

Huntelaar đã không chút khó khăn sút thắng thủ thành Ochoa ấn định tỉ số 2-1 cho Hà Lan khi cuộc chơi chỉ còn tính bằng giây.

Pha chiếu cận cảnh cho thấy Robben có vướng vào chân của hậu vệ Marquez rồi ngã sóng soài dù cú va chạm chưa đủ lực để tạo ra một cú ngã nặng đến thế. Cái láu lỉnh của Robben ở chỗ giả sử anh có vượt qua Marquez thì xung quanh vẫn còn ba cái bóng áo xanh Mexico bủa vây không thể thoát nổi.

Mexico chơi rất hay nhưng phải về nước vì cú ngã của Robben. Ảnh: GETTY IMAGES

Trọng tài kỳ cựu người Anh Graham Poll quả quyết đấy không phải là phạt đền và nếu là ông thì Robben còn bị thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Ông cũng cho rằng hai lần ngã của Robben ở hiệp 1, Mexico đáng bị phạt đền hơn, khi một lần anh bị Marquez và Moreno cùng phạm lỗi, một lần Vlaar cứu bóng lại móc vào chân làm Robben ngã trong vòng cấm địa.

Trong khi đó, thủ phạm Robben tiễn Mexico về nước lại tự thú mình có vờ vịt ngã để kiếm phạt đền nhưng ở pha bóng cuối anh ngã thật (!?). Robben đã bắn tiếng xin lỗi người Mexico vì mãnh lực giành chiến thắng của bản thân và toàn đội Hà Lan nhưng chắc chắn người trong cuộc khó lòng nguôi ngoai khi bị đòn trời giáng vào những phút cuối cùng.

Mexico dừng cuộc chơi tức tưởi dù các học trò Herrera đã chiến đấu như cảm tử quân. Họ hơn Hà Lan về sức và tổ chức đội hình phòng ngự rất chặt chẽ. Các đợt lên bóng đều tiềm chứa nhiều nguy cơ cho cầu môn đối phương nhờ sức rướn tốt lẫn sức công phá táo bạo. Thủ thành Cillessen nhiều lần phải trổ hết tài nghệ mới phá nổi những cú sút xa như trái phá của cầu thủ Mexico. Chỉ đến phút 48, anh mới không thể chạm tay vào pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Santos đưa bóng lượn vào góc xa khung thành.

Hà Lan như tỉnh ngủ sau bàn thua và gồng mình lao lên tấn công như không còn gì để mất. Thế nhưng sự liều lĩnh và phán đoán tình huống khôn ngoan của thủ môn Ochoa không cho bóng tìm vào lưới, dù có một lần bóng khẽ chạm vào cột dọc.

Khi mà cái cách cầu thủ Hà Lan nhồi bóng cho Robben, Van Persie và sau đó là Huntelaar không khó để hàng phòng ngự Mexico bắt bài thì đẳng cấp ngôi sao của Sneijder lên tiếng cứu rỗi. Một cú bắt vô-lê hoàn hảo từ ngoài vòng 16,5 m mạnh như tên bắn làm rung lưới Mexico ở phút 88 đưa đồng đội da cam từ cõi chết sống dậy.

Thế rồi người Mexico thật thà đã gánh chịu nhiều thiệt thòi sau cú ngã rất đẹp của Robben ở phút bù giờ không cho họ có chút cơ hội sửa sai.

Robben trở thành người hùng của Hà Lan nhưng người Mexico thì không thể tha thứ cho anh sau ba lần té ngã trong vòng cấm địa để mang về quả phạt đền định mệnh thì không thể bào chữa là vô ý nữa rồi.

Mexico chia tay trong sự tiếc nuối vì cú ngã định mệnh của một “siêu lừa”.

CÔNG TUẤN

Còn 10 người, Costa Rica vẫn qua mặt Hy Lạp

Có bàn mở điểm trước do công Ruiz ở phút 52 nhưng sau đó Costa Rica bị lâm vào thế 10 đánh 11 cầu thủ Hy Lạp khi Duarte chịu thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên, phải chờ đến phút 90+1, Hy Lạp mới có bàn san bằng 1-1 nhờ cú sút cận thành của Sokratis. Thêm 30 phút hiệp phụ, Hy Lạp hơn người đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn tốt hơn mà các chân sút không thể tận dụng. Cuộc chơi phải kéo đến chấm luân lưu 11 m để phân định thắng thua. Tiếc cho Hy Lạp ở loạt sút thứ tư, Gekas bị thủ môn Navas cản phá trong khi Costa Rica đều sút chuẩn xác và giành chiến thắng nghẹt thở 5-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm