![]() |
| Chị Trương Thị Kim Dung. |
Lần này là sự ra mắt của hai tập thơ: “Áo lá sen” (Trương Thị Kim Dung), “Phía bên kia cây cầu” (Đinh Thị Như Thuý). Người đến dự khá đông. Người ngồi trên chiếu, người ngồi trên những chiếc ghế gỗ kiểu Ê Đê. Không phải không khí đọc khan bên đống lửa, mà là cuộc giới thiệu thơ thông qua dàn âm thanh hiện đại.
Cái việc chọn được nơi ra mắt thơ như thế này rất phù hợp với tiêu chí của Quỹ “Lời vàng Eva” nhằm đề cao sáng tạo, đề cao tiếng Việt như quan niệm ngày nào của nhà văn hoá Phạm Quỳnh: “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Ý tưởng tạo ra một giải thưởng mang tên “Lá trầu” cho các nhà thơ nữ với các tập thơ được hỗ trợ ấn hành mang khổ vuông như chiếc bánh chưng biểu tượng “đất vuông” của quỹ là một ý tưởng độc đáo, trẻ trung, nhưng không bồng bột.
Nhờ ý tưởng này, các tập thơ của những tác giả nữ đã lần lượt ra mắt bạn đọc. Điều hạnh ngộ cho ngày ra mắt thơ 27.10 vừa qua là trong hai tác giả được giới thiệu thì Đinh Thị Như Thuý đang là giáo viên Trường THPT bán công Krông Pắc (Đắc Lắc). Thơ của nữ tác giả Đắc Lắc mà giới thiệu tại nhà dài Ê Đê ở thủ đô Hà Nội thì quả là “ngoạn mục”!
Trương Thị Kim Dung làm thơ đã khá lâu. Chị cứ lặng lẽ chìm đắm trong nghiệp đam mê này với bao trải nghiệm, thất lỡ, chênh vênh giữa hồn và phách suốt bao nhiêu năm qua. Sự kiên nhẫn của chị đã được đền đáp khi Quỹ “Lời vàng Eva” ra đời. Ban thẩm định với “cặp mắt xanh” khách quan đã đưa tập thơ “Áo lá sen” của Trương Thị Kim Dung vào tầm ngắm của “Lá trầu”. Và “Áo lá sen” đã khai sinh vào mùa thu này.
Không chú ý gì cách tân hay cổ cũ, Trương Thị Kim Dung đã thực sự giải thoát mọi ẩn ức chất chồng trong cuộc sống bằng những vần lục bát vượt qua rào cản của sự chấp, để “vươn tới một cõi trong” (chữ trong lời giới thiệu của Trúc Thông). Ấn tượng riêng ở thơ Trương Thị Kim Dung là sự chập chờn trong mê tỉnh, trong sáng tối, trong ngày đêm, trong thực ảo. Sự chập chờn thường nghiêng về thể phách.
Sự xuất hiện của Đinh Thị Như Thuý - “lá trầu” thứ hai trong buổi ra mắt này là một kỳ duyên của cô giáo miền Tây Nguyên nắng gió. Trong một dịp công tác ở Đắc Lắc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nhận được tập thơ từ tác giả. Anh tiến cử ngay cho “Lá trầu” sau khi đọc và sự tiến cử đã được ban thẩm định chấp nhận.
Dù sao, hai “lá trầu” của “nàng Eva” cũng làm ra một buổi giới thiệu thơ thật hay, đồng hành với buổi giới thiệu tập thơ “Lục giác sông Hồng” của Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội.
NGUYỄN THỤY KHA - (Theo Lao Động)
