Bạn thân mến,
Trên đời có nhiều việc oan ức nhưng nếu không tìm cho ra lẽ, tới nơi thì làm sao bảo vệ người ngay! Như trường hợp này, qua minh họa và lời thoại thì theo bạn, ai đúng? Ai sai và tại sao vậy?
Muốn dự chơi kỳ này, rất đơn giản à, bạn chỉ cần viết thư trả lời ngắn gọn câu hỏi chính với đủ ba ý như trên và cũng đừng quên câu hỏi phụ (Có bao nhiêu…). Kỳ rồi rất tiếc có tới mấy chục bạn quên trả lời “Ai đúng? Ai sai?” lại quên luôn “đoán mò” câu hỏi phụ nên bị rớt ngay ngoài vòng loại…
Bạn tranh thủ trả lời bằng thư gửi trước thứ Tư 26-10 qua bưu điện, về địa chỉ của BTC: Báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM) hoặc Fax (3991663) hoặc e-mail (baophapluat@phapluattp.vn). Ai gửi trước được ưu tiên xếp hạng cao để trao giải thưởng. Hãy ráng “đoán mò” cho chính xác “con số vàng” của câu hỏi phụ. Vì tuy nói nó là phụ nhưng nó lại mang tính quyết định dữ lắm! Để giúp bạn khỏi lọng cọng khi đoán mò, BTC xin nhắc lại tình hình diễn biến “con số vàng” qua mấy kỳ gần đây trồi sụt như sau: Kỳ 93: 365; Kỳ 94: 297; Kỳ 95: 568; Kỳ 96: 512 và Kỳ 97: 774!
Sợ bạn không kịp tranh thủ nên BTC mạo muội nhắc rằng: “Tháng 10 chưa cười mà tối!”. Cố lên! Cố lên! Chúc bạn kỳ này thế nào cũng lọt vô bảng vàng! Không được giải cũng được luật! Ha ha !!
Thân chào À Ra Thế!
| . Người ra đề: Bạn Đỗ trần duy cường, (sinh viên khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM), 252/55 Cao Thắng (nối dài) quận 10, TP.HCM. . Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP. |
BAN TỔ CHỨC