Khởi tố người cậu chặt ba ngón tay của cháu

Ngày 6-11-2009, Công an Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thọ Đắc - kẻ nhẫn tâm chặt đứt ba ngón tay của cháu ruột mình là Nguyễn Thị Mỹ Huyền vì em trót lấy tiền của bà ngoại với mong muốn giúp những bạn nghèo trong lớp của mình.

Vụ án làm xôn xao dư luận của người dân trong và ngoài tỉnh.

Dạy cháu kiểu bất nhân

Sự vụ xảy ra (tại ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) ngày 26-11-2009, Nguyễn Thọ Đắc, sau khi đi ăn cưới về (trong người đã có mùi rượu) nghe mẹ mình, tức là bà ngoại của Huyền đang la rầy Huyền. Khi hỏi ra lẽ, Đắc liền kêu Huyền xuống nhà dưới rồi lấy dao làm cá đi mài. Sau đó y bảo Huyền đặt tay lên tấm thớt, Huyền sợ không dám trái lời, cứ nghĩ là cậu chỉ dọa.

Khởi tố người cậu chặt ba ngón tay của cháu ảnh 1 
Công an làm việc với Nguyễn Thọ Đắc 

Lần thứ nhất khi Đắc chặt, em đã rút tay lại nhưng Đắc bảo: “Mày mà thụt tay là tao chặt thật”. Cứ nghĩ cậu nói thật nên Huyền sợ và đặt tay lên tấm thớt với ý nghĩ cậu sẽ không chặt tay mình. Nhưng rồi người cậu đã giáng dao chặt đứt tay Huyền. Huyền chỉ kịp kêu lên vì đau đớn rồi ngã xuống đất. Nghe tiếng kêu thất thanh, bà ngoại Huyền và vợ Đắc chạy xuống xem thì sự đã rồi. Bà ngoại Huyền thấy thế ngất ngay tại chỗ. Hai vợ chồng cậu đã đưa em lên bệnh viện huyện để cấp cứu. Các bác sĩ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã rất cố gắng nhưng... phải tháo khớp ba ngón tay: áp út, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái.

Em Huyền đang học lớp 5/1 Trường tiểu học Trung Hiếu B. Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Hôm 24-10 em lấy 550 nghìn đồng của ngoại, mua cho bạn cùng lớp là Khưu Thị Diễm Hồng và Chung Huyền Nhi mỗi bạn một đôi dép. Thấy gia đình của Hồng nghèo, ba mẹ lại đi làm ăn xa nên Huyền lấy thêm 50 nghìn cho Hồng mượn để mua giày và mua cho mình một đôi dép. Số tiền còn lại do sơ sẩy nên trên đường từ chợ về nhà em đã đánh mất. Sau hôm đó bà ngoại của Huyền biết được nên đã đánh mắng Huyền.

Hiện tại việc cử động của Huyền rất khó khăn. Việc tắm rửa hằng ngày của em phải nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Đến lớp, Huyền phải nhờ bạn bè giúp lấy tập. Những giờ thể dục Huyền không thể tham gia được. Vượt lên trên nỗi đau thể xác Huyền vẫn cố gắng đến trường để theo kịp lịch học. Song đằng sau sự cố gắng đó những tổn thương lớn lao về tinh thần vẫn đeo đuổi em mỗi ngày. “Bây giờ hễ thấy cây dao là mặt em tái mét, em chẳng dám trò chuyện với cậu như xưa nữa”, Huyền tâm sự. Không chỉ riêng Huyền mà các bạn cùng lớp với em sau khi biết chuyện cũng mang tâm trạng lo sợ người lớn, đặc biệt là những người say rượu.

Tuổi thơ thiếu vắng tình thương

Theo thầy Nguyễn Bá Trinh, chủ nhiệm lớp của em Huyền, sáng 28-10 khi lên lớp thầy thấy em Huyền giấu tay phía dưới bàn, hỏi thì em bảo là do chặt cây. Các bạn trong lớp bảo với thầy là Huyền bị chặt tay. Thầy cố gắng hỏi thì em mới kể hết sự việc. Thầy Trinh cũng cho biết, tuổi thơ của Huyền rất đáng thương. Huyền là học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Từ nhỏ đã sớm thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Lúc còn trẻ, mẹ Huyền lên thành phố làm ăn rồi quen với bố em. Khi biết tin mẹ mang thai, bố đã bỏ rơi hai mẹ con. Mẹ sinh em ra được 15 tháng thì bỏ lại cho bà ngoại nuôi rồi lên thành phố đi làm. Từ đó đến nay Huyền sống với ông bà ngoại và cậu mợ đã được 10 năm.

Lớn lên trong hoàn cảnh không có cha mẹ nên dù tuổi còn thơ, em luôn mặc cảm, sống trầm lặng, ít nói. Nhưng ở Trường tiểu học Trung Hiếu B, 4 năm liền Huyền đều là học sinh có học lực khá, đạo đức luôn xếp loại tốt. Sự việc xảy ra đối với Huyền khiến nhà trường thực sự ngỡ ngàng. Thầy Trần Xuân Thiện, Hiệu trưởng nhà trường nói: “Chúng tôi bất bình về việc làm của cậu em Huyền. Cách dạy dỗ đó là hành động phản giáo dục, không thể nào chấp nhận được.

Chính vì vậy, chúng tôi đã có ý kiến với chính quyền địa phương về sự việc trên”. Lúc này nhà trường cùng bạn bè đang cố gắng động viên về tinh thần và giúp đỡ em trong việc học tập... Và người cậu ruột dạy cháu theo kiểu bất nhân đó sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Theo BÁ DŨNG (CATP)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả NGUYỄN THÔNG DĨNH ( TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, e-mail: lavang...@yahoo.com):

Đọc bài báo này tôi vô cùng căm phẫn trước hành vi dã man của Nguyễn Thọ Đắc. Không biết y còn tính người nữa không? 3 ngón tay của cháu Huyền với tuổi thơ bị đánh mất vậy sao? Tổn thất tinh thần của cháu rất lớn. Nay mai cháu lớn lên, vết thương kia liệu có phai mờ trong cháu hay sẽ mang theo cháu suốt đời? Năm tháng trong tù của tên Đắc sẽ dần qua đi nhưng tuổi thơ của cháu và tương lai của cháu ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Cần phải có một bản án nghiêm khắc trừng trị người cậu mất nhân tính. Tôi mong quý cơ quan tố tụng cần xử lưu động nhằm ngăn ngừa kiểu dạy cháu mà coi thường pháp luật . Hãy bảo vệ tâm hồn con trẻ - trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai.

Độc giả NGUYỄN CÔNG THÀNH (quận 1, TP.HCM, e-mail: nct...@gmail.com):

Thật là thú tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm