Không phải của A cũng không phải của B...

Giải độc đắc bay về tận Gia Lai. Trường CĐKT Vinhempich đoạt gần hết các giải thưởng. “Con số vàng” kỳ này là 353!

Bạn thân mến,

Như đã dự báo, số bạn dự chơi kỳ này tương đối đông, đủ mặt các lực lượng hùng hậu, song vì tư tưởng phân tán ra tới bốn đáp án nên con số “có bao nhiêu” cuối cùng chỉ ở 353. Đáp án thứ nhất được nhiều bạn đồng tình cho là người bán (B) đúng, người mua (A) sai. Kế đó là đáp án hai: A đúng, B sai. Ba là chia ngay cho mỗi người nửa chiếc nhẫn, nghĩa là cả A và B đều đúng. Và cuối cùng lời đáp đạt yêu cầu là cả A và B đều sai!

Hầu hết các bạn đáp sai vì đã tán thành theo lập luận hợp đồng mua bán cá đã có hiệu lực thì cá đã là của A nên phải giao nhẫn cho A. Hoặc ngược lại, hợp đồng chưa thực hiện xong (B chưa giao cá, A chưa trả tiền), cá vẫn còn của B nên nhẫn vẫn là của B. Ở đây rõ ràng nhiều bạn đã bị nhầm: chiếc nhẫn trong bụng cá không phải là “hoa lợi” cũng không phải là “vật đồng bộ” của con cá nên không thể kết luận rằng cá của ai thì nhẫn thuộc về người đó.

Đối với đáp án “A, B đều đúng” nên “cưa đôi” cho mỗi người phân nửa, các bạn sai vì chưa phân biệt giữa “vật vô chủ” và “vật không xác định được chủ sở hữu”. Khoản 1 Điều 239 BLDS đã định nghĩa “vật vô chủ là vật mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó”. Nghĩa là phải xác định được ai là người chủ chiếc nhẫn và người chủ đó đã công khai xác nhận bằng hành vi hay bằng lời nói rằng mình “bỏ” chiếc nhẫn đó, từ đó chắc chắn trên cuộc đời này không còn ai là chủ chiếc nhẫn đó nữa (“vật vô chủ”). Vậy thì mới được áp dụng khoản 1 Điều 239 để kết luận chiếc nhẫn thuộc về người phát hiện - A và B chia đôi. Chứ ở đây rõ ràng không ai biết chiếc nhẫn là của ai (“vật không xác định được chủ sở hữu”) thì phải áp dụng khoản 2 Điều 239 BLDS, phải để thông báo công khai, một năm sau nếu không có người nhận (chủ) mới chia cho hai người cùng phát hiện. Như vậy là rõ ràng A và B đều sai vì ai cũng đòi nhẫn thuộc về mình ngay. Nhiều bạn tuy đã thông cảm “thân phận” của chiếc nhẫn như vậy rồi mà vẫn kết luận B đúng hay A đúng hay cả A, B đều đúng, vậy thì đành bị... sai thôi. Bạn thử nghĩ lại đi!

Đề kỳ này của bạn: Trần Văn Ánh, Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành, Bình Phước. Họa sĩ vẽ minh họa: Họa sĩ Nốp. Người giải đề: Luật sư tiến sĩ Phan Đăng Thanh

Thôi nhé! Chúc mừng bạn Đỗ Thị Hải, chúc mừng các bạn Trường CĐKT Vinhempich! Chúng ta lại nhắc nhở nhau: “Không được giải cũng được luật” nhé các bạn Trường CSND, Trường Đoàn Kết, các bạn ở Bình Phước, Lâm Đồng... Còn các bạn Trường Saigontech tuy kỳ này đều đáp đúng, đều đạt 10 điểm để bước vào chung kết, song con số “đoán mò” xa quá!

Số Chủ nhật tới sẽ khởi sự đăng đề Kỳ 53. Mời các bạn chuẩn bị khí thế bước vào cuộc chơi mới. Kỳ này số đông đáp sai, chắc lòng các bạn còn ấm ức, thôi thì ta “hậu À Ra Thế” cho đỡ tức!

Thân chào À Ra Thế!

- Người mua cá (A): Sai 3 điểm

- Người bán cá (B): Sai 3 điểm

- Vì chiếc nhẫn trong bụng cá là vật không xác định được ai là chủ sở hữu (không phải của người bán, cũng không phải của người mua) nên phải thông báo hoặc giao nộp cho ủy ban nhân dân xã hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà đến nhận lại. Sau một năm kể từ ngày thông báo công khai mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì chiếc nhẫn thuộc sở hữu của hai người cùng phát hiện, tức là chia đôi, bà A và bà B mỗi người một nửa giá trị 4 điểm

Cộng: 10 điểm

BAN TỔ CHỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới