Khuyên bạn không thành, người chết người đi tù

(PLO)- Cự cãi xong, khi nạn nhân dắt xe ra về, thì Nam bất ngờ lấy cây dao trong túi quần, xông đến và hậu quả đau lòng xảy ra.

Ngày 21-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Nam (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) 17 năm tù tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Nam còn bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 230 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Nam tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, chiều ngày 3-7-2021, HVS cùng một số người bạn đến một quán nhậu ở thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang để nhậu, Nam đến sau.

Trong tiệc nhậu, S. có kể cho Nam nghe về chuyện tìm một người tài công để đánh, vì S. đi làm trên ghe nhưng không được chia tiền. Lúc này, Nam mới nói với S. làm vậy là sai, đồng thời, kêu S. đi xin lỗi người tài công.

Tuy nhiên, S. trả lời “chuyện của tao kệ tao”, rồi đứng lên chửi Nam. Sau đó, hai bên xông vào đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn.

Khi S. dắt xe ra về, Nam bất ngờ lấy cây dao trong túi quần, xông đến tấn công trúng vào ngực phải S. làm nạn nhân ngã gục xuống.

Nam đến Công an thị trấn Giồng Riềng đầu thú. Còn S. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới