Messi thú nhận tưởng đã bị đá văng

Lần thứ tư liên tiếp, M10 được bầu là Cầu thủ hay nhất trận bởi đã luôn cho thấy giá trị của một ngôi sao lớn trong thời khắc khó khăn. 

Đêm qua, chân sút 27 tuổi không trực tiếp ghi bàn, nhưng đã người khởi nguồn cháy lên vũ điệu tango quen thuộc sau thời gian dài bị tắc tị vì sự phong toả quá ư tài tình của đối phương.

Messi, Argentina

Messi bị "phong toả" nhưng vẫn kịp toả sáng giúp Argentina đi tiếp

Sau trận đấu, đội trưởng Argentina thừa nhận, anh cùng đồng đội đã phải trải qua một cuộc "vật lộn" khổ sở với dây thần kinh trong cuộc đọ sức đầy ngột ngạt, khó chịu trước Thuỵ Sỹ, nhất là khi cái bóng ma bị loại lởn vởn xuất hiện.

Dù chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng Argentina đã chơi khá "vật vờ" trước một Thuỵ Sỹ đầy kiên cường, và gần như đã đạt mục tiêu "cầm chân" đối thủ nếu... không có Messi xuất thần khi đồng hồ đã đi vào những phút cuối của hiệp phụ thứ 2!

"Chúng tôi đã cảm thấy rất lo lắng vì không thể ghi bàn và bất kỳ sai sót nào cũng sẽ khiến chúng tôi bị loại khỏi cuộc chơi", Messi thành thật cho biết.

"Thời gian ngày một cạn và chúng tôi thì không muốn bước vào loạt đấu penalty", chân sút 27 tuổi chia sẻ thêm.

Nói về tình huống đột phá từ gần giữa sân loại 2 cầu thủ Thuỵ Sỹ trước khi chuyền như đặt cho Di Maria lập công, Messi cho biết: "Đầu tiên, tôi nghĩ làm "một canh bạc", nhưng sau đó Noodle (Di Maria) xuất hiện, và tôi quyết định chuyền qua".

Đội trưởng Argentina cũng cho hay: "Tôi không biết chúng tôi thắng có xứng đáng hay không, nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn còn có mặt trong giải đấu và đó là những gì chúng tôi mong muốn."

Với chiến thắng tối thiểu trước Thuỵ Sỹ, Argentina đánh dấu lần thứ 4 trong 5 kỳ World Cup góp mặt ở 8 đội mạnh nhất. Lần duy nhất trong 20 năm qua, họ bị lỡ hẹn là tại World Cup 2002.

Theo L.H (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm