Mót cà phê không phải là việc ghê gớm và vô liêm sỉ

Hồi nhỏ, tôi và bạn bè cũng thường hay đi mót cà phê (có đứa còn là con của phó giám đốc lâm trường hẳn hoi, nhà không thiếu gì). Nhiều gia đình còn muốn người ta nhặt bớt những quả rơi dưới đất đi để cho cây khỏi có mọt... Nên đừng bao giờ nói ra những điều mà mình không hiểu rõ, tội nghiệp cho những người đó... Chia buồn tới gia đình nhà bà Ngắn.

Bạn đọc(Xuka_love...@yahoo.com)

Tôi ủng hộ hai nhân chứng trước sau như một. Vậy nếu sự việc đúng như nhân chứng khai và báo chí nêu lên thì viện trưởng VKS TP Buôn Ma Thuột giải quyết sự việc thế nào? 

VÂN ANH (anhthien...@ymail.com)

"Tập tục mót cà phê" - không thể gọi đấy là tập tục được, vì đây là công việc của người dân làm sau khi thu hoạch. Không chỉ người dân Tây Nguyên mà các nơi khác đều làm.

PHAM XUAN THANH (xuanthanh...@yahoo.com)

Đọc ý kiến của Trần Lực, H. Nguyen và Ngô Doãn Lương, tôi thấy bức xúc vì người ngèo đi mót cà phê hoàn toàn khác với người đi trộm cắp. Bạn Hiếu Ngọc không biết đâu, ở nước tư bản chỉ vả vợ dài bạt tay thôi là ở tù 10 ngày đến 20 ngày rồi phải ra tòa xử, sao đó phải phạt từ 3.000 yên đến 5.000 yên. Còn chuyện chết người thì bạn Hiếu Ngọc cũng hiểu mức án như thế nào rồi. Đây là một mạng người, không phải cỏ cây hay súc vật.

PHÙNG CHẤN CÓC (phungphinhpho...@yahoo.com)

Tôi thấy vụ việc ông Thành thả chó cắn chết người là việc dư luận cả nước đang quan tâm theo dõi. Pháp luật sẽ xử cá nhân ông Thành ra sao? Tôi nghĩ rằng ông Thành nuôi bầy chó dữ như vậy mà thả chó cắn chết người rồi cho người ta tiền là xong, như vậy là pháp luật bỏ lọt tội phạm. Vì như thế sẽ khuyến khích nhiều người nuôi chó dữ để thả cắn chết người khác rồi ai chết ráng mà chịu say sao?

TRAN TUAN ANH (nhan...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới