Một "ngân hàng" không lãi suất dành cho người nghèo

Không phải đến khi lãi suất ngân hàng lên cao, người ta mới thấy nghĩa cử của vợ chồng "hai lúa" Huỳnh Hữu Dư là đáng quý. Với hàng nghìn người dân nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa của ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) từ hơn chục năm qua, tấm lòng của vợ chồng Út Xăng dầu (tên mà bà con quen gọi ông Dư) chẳng khác nào một ngân hàng không lãi suất.

Một "ngân hàng" không lãi suất dành cho người nghèo ảnh 1

Nội dung tấm biển đặt trước cửa nhà Út Xăng dầu. 

Hôm chúng tôi đến tìm Út Xăng dầu, chúng tôi còn cảm thấy vui lây cùng gia đình này khi ông vừa nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Từ chợ trung tâm xã Tân Hạnh, chúng tôi men theo con đường đất gồ ghề cả 7-8 cây số mới đến được nhà của vợ chồng Út Xăng dầu. Đó là căn  nhà nằm sát mé sông Ca Cam. Điều đập vào mắt chúng tôi chính là tấm biển đặt trước ngôi nhà này với nội dung: "Hội Chữ thập đỏ ấp Tân Hòa - nơi đây có số tiền đặc biệt dành riêng để phòng cho mượn khi những cơn bệnh cấp cứu xảy ra bất ngờ". Vợ chồng Út Xăng dầu giải thích rằng ông đặt tấm biển ở vị trí này là để cho bà con dễ thấy. Khi chẳng may gặp phải hoạn nạn, họ tấp vào thì ông lấy tiền cho mượn ngay.

Câu chuyện kể liên quan đến tấm lòng của vợ chồng Út Xăng dầu bắt đầu từ hoàn cảnh của vợ ông Tư Lù ở cùng xóm. Út Xăng dầu kể: "Khoảng 8 năm trước, vợ ông Tư Lù bị bệnh nặng lắm phải vào bệnh viện để mổ gấp. Biết hoàn cảnh khốn khó của vợ chồng ông, tôi chủ động cho mượn 2 triệu đồng rồi lấy ghe máy phụ đưa vợ ông Tư ra Bệnh viện Vĩnh Long…".

Một năm trước đó, cháu nội ông Năm Sơn bị tai nạn giao thông nặng  phải chuyển đến TP HCM, biết gia đình này không thể vay đâu ra tiền nên Út Xăng dầu quyết định xuất 4 triệu đồng (tương đương 1 lượng vàng thời điểm bấy giờ - PV), giúp cháu ông Năm.

Trái tim nhân ái của vợ chồng Út Xăng dầu còn "vươn" tới nhiều gia đình khó khăn ở những xã lân cận. Đáng quý là với những trường hợp không có khả năng hoàn trả lại tiền mượn, vợ chồng Út Xăng dầu thống nhất "xóa nợ" cho bà con.

Càng quý hơn là vợ chồng Út Xăng dầu còn giúp "cần câu" đối với nhiều hộ gia đình cần vốn để vươn lên thoát nghèo. Chỉ trong vài năm gần đây, vợ chồng ông cho biết đã "giải ngân" số tiền hàng trăm triệu đồng.

Một "ngân hàng" không lãi suất dành cho người nghèo ảnh 2 
Vợ chồng ông Huỳnh Hữu Dư.

Tìm hiểu về duyên cớ khiến cả hai vợ chồng luôn để tâm cho người nghèo, vợ chồng Út Xăng dầu cho biết, gần 30 năm trước, cả hai cũng xuất phát từ đôi bàn tay trắng. Lênh đênh kiếp thương hồ khắp miền sông nước Cửu Long với đủ mặt hàng tôm, cá, gà, vịt, nước mắm được một thời gian, hai vợ chồng nghèo quyết định chuyển sang bỏ mối xăng dầu và nước mắm cho bà con tại các chợ ven sông. "Tôi bị bà con gọi là Út Xăng dầu từ đó" - ông Út cho biết.

Công cuộc mưu sinh của vợ chồng Út Xăng dầu tương đối thuận lợi nên vào năm 1993, cả hai lập cây xăng dầu trên đất nhà. Cuộc sống ngày càng khấm khá. Cả hai vợ chồng vẫn tích cực thực hiện tâm nguyện của những tháng ngày vất vả, đó là giúp đỡ những người nghèo khó, hoạn nạn trong cuộc sống trong khả năng có thể của mình. Hai vợ chồng vẫn thường bộc bạch tâm sự với nhau rằng hễ còn sức khỏe, còn làm ra tiền thì cả hai vẫn tiếp tục duy trì "ngân hàng không lãi", giúp người nghèo.

Chia tay với vợ chồng Út Xăng dầu, chúng tôi còn được lãnh đạo UBND xã Tân Hạnh kể thêm: Cách nay 5 năm, nông dân Tân Hạnh xen thêm vụ màu xuống 2 vụ lúa. Thấy bà con còn rụt rè, ông Út Xăng dầu đã  cho xã ứng mượn 100 triệu đồng mua giống đậu nành về cho bà con. Năm đó, 200ha đậu nành của bà con trúng đậm, ông Út được bà con phấn khởi hoàn vốn. Thế là từ đó, Tân Hạnh là điển hình của tỉnh trong việc đưa cây màu xuống ruộng. Diện tích màu trên ruộng hiện đã vọt lên gần bằng diện tích lúa của xã…

Với những thành tích trong công tác xã hội - từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ quốc, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho ông Huỳnh Hữu Dư.
 

 
Theo Thái Bình (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm