Người dân làng Lại Đà: 'Bác Trọng ra đi là một mất mát quá lớn, chúng tôi thẫn thờ từ lúc nghe tin tới giờ'

Người dân làng Lại Đà: 'Bác Trọng ra đi là một mất mát quá lớn, chúng tôi thẫn thờ từ lúc nghe tin tới giờ'

(PLO)- Vẫn biết quy luật sinh lão bệnh tử nhưng người dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội -  nơi sinh thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vẫn rất đau buồn khi hay tin ông ra đi mãi mãi.

Buổi sáng 20-7, một bầu không khí đượm buồn bao trùm lên làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cất tiếng khóc chào đời.

Video: Người dân làng Lại Đà: 'Bác Trọng ra đi là một mất mát quá lớn, chúng tôi thẫn thờ từ lúc nghe tin tới giờ'.
Tình làng, nghĩa xóm khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Sáng 20-7, người dân làng Lại Đà không ai bảo ai mỗi người mỗi việc quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ, dựng rạp tại Nhà văn hóa thôn để tiếp khách thập phương về hỏi thăm.
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-11.png
Cô giáo Đỗ Thị Kim Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, xã Đông Hội, huyện Đông Anh chia sẻ: Mấy ngày nay, tôi cũng nghe thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Chiều tối qua khi báo chí đăng thông tin chính thức, tôi và cả gia đình buồn thẫn thờ, mất mát quá lớn.
Sáng nay tôi cùng các con cháu trong gia đình ra tham gia cùng nhân dân trong thôn xóm làm các công việc chuẩn bị sẵn sàng đón người dân về thăm quê hương Tổng Bí thư.
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-2.jpg
"Sinh thời, những lần Tổng Bí thư về thăm quê, ông không chỉ căn dặn riêng cán bộ, đảng viên thôn Lại Đà mà còn cả Đảng bộ xã Đông Hội là phải rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng, giữ nếp sống liêm chính, phẩm chất người đảng viên, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, mất mát này lớn quá..." - ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, xã Đông Hội, ngậm ngùi chia sẻ.
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-24.jpg
Lần về thăm quê vào tháng 2-2007, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây Ngọc Lan ở khu Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nay cây đã xanh tốt và đơm hoa ngát hương.
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-31.jpg
Bà Ngô Đình Thủy, hàng xóm với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào không nói nên lời khi được hỏi về người con ưu tú của làng quê - ông .
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-3.jpg
"Cháu mới chỉ được một lần gặp bác ấy khi bác về thăm quê 10 năm trước. Ấn tượng cháu nhớ mãi là nụ cười hiền hậu của bác khi gặp gỡ bà con trong làng. Lớn lên, dõi theo hình ảnh và công việc của bác qua báo chí, chúng cháu càng tự hào về người con ưu tú của làng Lại Đà. Chúng cháu sẽ quyết tâm học tập và làm theo những gì bác ấy căn dặn, phấn đấu là thanh niên có ích cho xã hội" - em Lương Thị Lan Phương, Bí thư Chi đoàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội chia sẻ.
Tinh-lang-nghia-xom-khi-hay-tin-Tong-Bí-thu-Nguyen-Phu-Trong-tu-tran-8.jpg
Các phật tử ngôi chùa làng Lại Đà có niên đại 800 năm tuổi cũng đã sửa biện hương hoa chuẩn bị đón di ảnh Tổng Bí thư về làng làm lễ.

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Đọc thêm