Psy: Kẻ khùng hay tên biến thái?

Trong khi hàng triệu khán giả thế giới mong chờ sản phẩm âm nhạc tiếp theo Gangnam Style thì sau mấy lần “nhá hàng” đầy kịch tính, Psy tung ra MV Gentleman đầy lố bịch và dung tục.

MV mới Gentleman của Psy trình làng vào sáng 13-4, lập tức xác lập kỷ lục clip có lượng view cao nhất trong vòng 24 tiếng trên YouTube. Đến thời điểm hiện tại, Gentleman đã vượt qua mốc 100 triệu lượt người xem. Ngay cả Psy trước đó còn không dám kỳ vọng nhiều vào Gentleman và phát biểu “Có thất bại cũng chẳng sao”. Làn sóng đánh giá đang dâng cao: Sự dung tục, bẩn thỉu nhuộm lên người “quý ông” Psy.

Quý ông kém văn hóa

Trái với bề nổi là số lượt truy cập kinh hoàng, sau cú nhấp chuột vì tò mò, không ít khán giả cảm thấy thất vọng, thậm chí phẫn nộ với chất lượng của MV Gentleman (Quý ông) vốn được kỳ vọng là “bom tấn” thứ hai của Psy. Không khó để nhận ra ngay Gentleman đã sao y toàn bộ ý tưởng, hình ảnh, diễn biến, nhân vật, lối nhảy, nền nhạc từ Gangnam style. Tuy nhiên, tất cả bị làm lố đi một cách sống sượng.

Nếu Gangnam style làm người xem phấn khích với mở màn nhảy rap đáng yêu của “tiểu Psy” thì Gentleman lại để cho các cụ hưu trí mặc comple xách lỉnh kỉnh đồ shopping và gật gù theo một giai điệu dồn dập. Tiếp đó là một loạt hành động vô duyên và dung tục của nhân vật chính đối với các cô gái: tăng tốc máy chạy bộ, hất ly trà vào mặt, chơi khăm kéo ghế khiến các cô gái ngã nhào. Quá quắt hơn, “quý ông” trong MV còn đá tung quả bóng mà các em nhỏ đang chơi rồi hả hê nhảy nhót. Nhưng phải xếp hành động vào hàng kém văn hóa đến biến thái khi “quý ông” này “đánh rắm” vào tay rồi “bùm” vào mặt cô gái. Chưa kể cách nhấn nhá đầy dục cảm trong điệu nhảy của các cô gái, màn ăn uống gợi nhiều liên tưởng nhục dục.

Psy: Kẻ khùng hay tên biến thái? ảnh 1

Một người đàn ông đánh rắm rồi hớn hở “bùm” vào mặt cô gái, nếu không phải khùng điên hay biến thái thì có thể gọi là gì?

Cũng như Gangman style, Psy mạnh dạn tuyên ngôn những hành động phản cảm chính là phong cách châm biếm, đả kích đầy ẩn ý của anh. Nhưng không thể phủ nhận chàng ca sĩ và êkip của mình đã thiếu động não, nêm nếm gia vị quá đà khiến Gentleman lồ lộ sự thô thiển và phản giáo dục. Và nếu Psy cho rằng “điệu nhảy ngạo mạn” trong MV mới là cách anh quảng bá điệu nhảy của người Hàn ra thế giới thì khán giả lại nhận thấy đó là sự cạn kiệt khả năng sáng tạo, một khi anh chàng trắng trợn đánh cắp và hòa trộn điệu nhảy Abracadabra của nhóm nhạc nữ Brown Eyed Girls và động tác tay của Michael Jackson.

Hiện tượng sớm nở tối tàn

Không dễ dãi như đa số người châu Á, chỉ coi sản phẩm âm nhạc của Psy dù sao cũng chỉ là 4 phút giải trí vô thưởng vô phạt, khán giả Âu Mỹ có sự thưởng thức nghiêm túc. Ngay “đứa con ưu tú” Gangnam style của Psy còn bị báo chí phương Tây gọi là “cú ăn may thế kỷ” thì đến “đứa em kém văn hóa” Gentleman làm sao có thể yên thân với họ? Tờ Guardian gay gắt: “Hào quang và sự tinh khiết ngây thơ của một bài hát mới lạ và một thành công vô tiền khoáng hậu sẽ dần phai nhạt nếu nghệ sĩ cứ cố níu kéo lòng hâm mộ của khán giả”. Còn nhà phê bình âm nhạc Mỹ Maryland Potter thì bóng gió mỉa mai: “Psy không khác nào loài hoa quỳnh của sân khấu âm nhạc quốc tế”.

Tên ca sĩ khùng điên

Năm ngoái, Gangnam style đột ngột biến mất khỏi YouTube chỉ sau một đêm, khi YouTube thay đổi cách xếp hạng, bằng thời gian xem clip chứ không phải lượt nhấp chuột. Nay đến Gentleman, ai biết được một ngày xấu trời sắp tới, cũng bị tống cổ khỏi bảng xếp hạng YouTube vì một lý do nào đó nhằm hướng đến chất lượng âm nhạc?

Lật lại hồ sơ Psy, mới hay 10 năm qua “chàng béo” cũng cật lực lao động nghệ thuật nhưng các album From The Psycho World, SSA2 của anh khi thì nhận quyết định cấm bán đĩa chỉ chưa đầy tuần lễ sau khi phát hành, khi thì bị các bậc phụ huynh Hàn Quốc gửi đơn đến chính quyền yêu cầu “xem xét lại tên ca sĩ khùng điên ba trợn kia” bởi những ca khúc toàn “ca từ thô lỗ, vũ đạo khiêu khích và ngoại hình kỳ quặc”. Như vậy, thảm họa Gentleman lần này chẳng qua chỉ là hậu quả của căn bệnh khùng điên trong âm nhạc của Psy tái phát trở lại. Cùng lắm thì nó đưa “chàng béo” trở về đúng với vị trí ban đầu là ca sĩ hạng B của showbiz Hàn.

Truyền hình Mỹ chặt phăng đầu Psy

Mới đây, talk show Live Jimmy Kimmel nổi tiếng trên kênh ABC của Mỹ đã mượn bộ phim Life of Pi rất thành công tại Oscar 2013 để “trảm” bay đầu Psy không thương tiếc. Clip Life of Psy cũng với những hình ảnh giống hệt bộ phim gốc nhưng thay Pi bằng “chàng béo” Psy - do diễn viên hài Jimmy Kimmel vào vai, nhảy Gangnam style như điên trên mặt biển hoang vắng, bên cạnh con hổ. Bất ngờ vào phút cuối, Psy bị con hổ vồ bay mất đầu. Đến nay, Psy vẫn im thít trước clip giễu nhại mình trắng trợn. Bất chấp người hâm mộ Hàn Quốc đùng đùng nổi giận, dân Mỹ tiếp tục phớt tỉnh Ănglê, còn khán giả toàn cầu mặc sức cười hả hê cùng với lượt view tăng vèo chẳng kém lượt view cho MV Gentleman.

THANH THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm