Scolari xin CĐV tha thứ, nhưng chưa từ chức

Brazil vỡ trận ngay trong hiệp một. Thomas Muller, Miroslav Klose, Toni Kroos và Sami Khedira liên tục ghi năm bàn cho Đức chỉ trong 18 phút. Andre Schurrle góp thêm hai bàn trong hiệp hai, trước khi Oscar ghi bàn danh dự cho Brazil ở phút bù giờ cuối trận.

Đây mới là thất bại đầu tiên của Brazil trên sân nhà trong 63 trận. Còn tính theo năm, đây mới là trận thua đầu tiên của họ trên sân nhà kể từ 1975 (trước Peru tại Copa America). Brazil lập kỷ lục buồn thua đậm nhất tại bán kết các kỳ World Cup.

Bernard-6132-1404873503.jpg

Scolari thừa nhận thua bảy bàn là kết quả tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân 65 tuổi phát biểu: "Tôi mong người dân Brazil hiểu rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã làm tất cả những gì có thể. Xin người hâm mộ hãy tha thứ cho chúng tôi sau kết quả tệ hại này. Tôi xin lỗi vì đội đã không thể vào chung kết World Cup. Tôi thừa nhận thất bại này là một thảm họa. Đây có lẽ cũng là thời khắc tệ hại nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã phải trải qua một ngày tồi tệ nhất trong đời, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi có lẽ sẽ còn được nhớ mãi chủ yếu vì thất bại 1-7 lần này, nhưng đó là rủi ro nghề nghiệp mà tôi đã lường trước khi chấp nhận ngồi vào ghế HLV đội tuyển", Scolari xin lỗi người hâm mộ và chia sẽ nỗi đau của chính ông.

Nhà cầm quân 65 tuổi sau đó giải về thất bại của đội nhà: "Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất, và rồi chúng tôi đã thua trước một đội bóng vĩ đại. Đức đã có màn trình diễn thượng hạng, sớm chấm dứt trận đấu với hàng loạt bàn thắng chỉ trong ít phút. Sau bàn thua đầu tiên ngay ở phút 11, Brazil đã lúng túng. Và Đức, một tập thể có kỹ năng và từng thi đấu cùng nhau nhiều năm, đã tận dụng được thời cơ đó để liên tiếp gia tăng cách biệt. Nhưng giải đấu chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể giành vị trí thứ ba danh dự. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ vì đã tiếp tục cổ vũ cho các cầu thủ ngay cả khi Brazil bị dẫn năm, sáu rồi bảy bàn. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó trên khán đài".

Tuyển Brazil thiếu tới hai trụ cột ở trận bán kết. Ngôi sao tấn công số một Neymar chấn thương, còn trung vệ đội trưởng Thiago Silva bị treo giò. Nhưng Scolari không coi đó là một phần lý do bào chữa cho trận thua kinh hoàng.

2-8470-1404873504.jpg

Scolari nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi đội nhà thất bại. Ảnh: Reuters.

Ông xin chịu hoàn toàn trách nhiệm: "Ai là người phải chịu trách nhiệm khi đội chơi bóng? Ai được mời làm HLV Brazil? Ai đứng ra lựa chọn cầu thủ? Đó chính là tôi. Các cầu thủ sẽ nói rằng toàn đội phải chia sẻ trách nhiệm trong thất bại nặng nề này. Nhưng ai là người quyết định chiến thuật. Cũng chính là tôi. Bởi vậy người phải gánh mọi lỗi trong trận thua 1-7 là tôi. Tôi đã thực hiện công việc của mình như tôi thường làm, đã làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất. Trong vòng một năm rưỡi qua, đây mới là thất bại thứ ba của Brazil trong 28 trận. Đây đúng là một trận thua thảm họa xét theo khía cạnh kết quả 1-7. Nhưng khi tỷ số đã là 0-5 ngay trong hiệp một, thì Brazil cần phải cố gắng dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ và thế trận mở đó đã tạo điều kiện cho Đức ghi thêm hai bàn. Năm 2002 tôi đã dẫn dắt Brazil vô địch World Cup sau khi thắng Đức ở chung kết. Giờ tới lượt chúng tôi thua. Tất cả đều là kết quả từ sự lựa chọn của tôi. Sự vắng mặt của Neymar cũng chẳng liên quan gì tới kết quả tồi tệ này. Nguyên nhân chính là Đức đã áp đặt được thế trận áp đảo ngay từ đầu, họ là một đội bóng mạnh và có nhịp độ triển khai bóng kỳ diệu, cùng khả năng ghi bàn hiệu quả".

Scolari cũng thừa nhận ông hoàn toàn bất lực sau khi Klose ghi bàn thắng thứ hai của trận bán kết ở phút 23, và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với tổng cộng 16 lần lập công cho tuyển Đức. Kroos nâng tỷ số lên 4-0 bằng hai bàn liên tiếp ở các phút 25 và 26, trước khi Khedira góp bàn thứ năm ngay ở phút 29. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Scolari không kịp điều chỉnh đội hình.

Ông lý giải: "Không ai có thể thay đổi gì lúc đó, khi các bàn thua cứ tới tấp đến với Brazil. Tôi đã cố nói với các cầu thủ phải thắt chặt lại đội hình, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn được. Thay ngay một hay hai cầu thủ lúc đó ư? Chúng tôi không thể làm điều đó khi đang quay cuồng trong những bàn thua".

Theo Nguyễn Phát (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm