Tam sao thất bản nên... gây họa

Tối 14-9-2010, nhóm Trần Phúc Hậu và Trần Phương Thảo đi sinh nhật bạn về thì xảy ra cự cãi.

Ông Quách Văn Bảo nghe tiếng ồn ào từ trong nhà cầm khúc cây đi ra hỏi nhóm Hậu làm gì mà ồn ào vậy. Thấy ông Bảo cầm cây, Thảo ngỡ là ông này đánh mình nên la lớn: “Có người bị rượt đánh”. Từ đó nhóm Hậu quay ra gây gổ với ông Bảo. Thấy đám đông, ông Bảo sợ nên nhảy qua rào nhà ông Liêu Chiêu gần bên nói: “Có cướp...”. Nghe vậy, ông Chiêu liền cầm cây lau nhà mở cửa rào ra xem xét thì bị nhóm Hậu cầm dao đâm trúng. May là ông không chết, chỉ bị thương tật 10%.

Trước phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng mẹ bị cáo Hậu, khi nghe công tố viên đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù, bà đã ngất đi. Còn Thảo, người khởi nguồn sự việc, đã thừa nhận: “Lúc đó đêm tối tôi lại xỉn rượu nên khi thấy ông Bảo cầm cây đi ra tôi nghĩ ông Bảo đánh mình nên mới la lên và dẫn đến sự việc như thế này. Tôi có lỗi với các bạn và gia đình của các bạn nhiều lắm”. Nói xong, Thảo khóc nức nở.

Còn ông Bảo thì cho rằng do lúc nửa đêm, lại bị đám đông đánh nên hoảng quá ông mới la cướp cướp để được bà con xung quanh đến giải thoát.

Nạn nhân Liêu Chiêu bày tỏ: “Là người dân, hơn nữa ở xóm nên khi nghe cướp mình phải ra phụ giúp, không ngờ sự việc xảy ra như thế. Đến nay khi nhớ đến sự việc tôi vẫn còn thấy sợ..”.

Đến dự phiên xét xử có khá đông những người thân, người bạn của các bị cáo. Họ rơi nước mắt khi nhìn thấy người con, người bạn… đứng trước vành móng ngựa thừa nhận mọi hành vi mà nguyên nhân khởi xướng từ sự việc không đâu - chỉ từ lời nói tam sao thất bản...

Một buổi xét xử trôi qua, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì một lời nói đơn phương của Thảo mà các bị cáo đã chuẩn bị các công cụ để làm phương tiện phạm tội. Hơn nữa là khi gặp ông Bảo - là người lớn tuổi, đáng tuổi ông, cha của các bị cáo thì các bị cáo phải có thái độ hòa nhã để tìm hiểu làm rõ sự việc mới phải nhưng các bị cáo lại dùng hung khí tấn công trước trong khi các bị cáo còn chưa biết sự việc như thế nào. Chưa dừng lại ở đây, các bị cáo lại quay sang đâm ông Liêu Chiêu, điều này thể hiện sự côn đồ của các bị cáo... Nạn nhân không chết là may mắn và ngoài ý muốn của các bị cáo. Vì các lẽ trên, tòa tuyên phạt bị cáo Hậu 10 năm tù, các bị cáo khác 7-8 năm tù về tội giết người.

Bản án đã tuyên, phiên tòa khép lại nhưng vẫn còn đó những hệ lụy khó lường về tương lai sau này của các bị cáo. Chỉ vì tam sao thất bản để rồi phạm tội đáng tiếc. Qua vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai sa đà vì rượu, vì tính côn đồ, hãy tìm đến lối sống lành mạnh, vì ngày mai của chính mình.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới