Sau một ngày bão số 3 ập vào Thanh Hóa, chúng tôi tìm về xã Vạn Lộc, Thanh Hóa nơi được xem là “vựa gà” của xứ Thanh với hơn 20 trang trại nuôi gà tương đương khoảng 170 ngàn con.
Nước lũ lên nhanh trước trong và sau bão số 3 khiến nhiều chủ trang trại nuôi gà ở không kịp trở tay, khiến gần 10.000 con gà chết trong biển nước.
Người đàn ông Nguyễn Văn Thắng thôn Kiến Long ngồi thu lu ngồi giữa trang trại còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh 2.500 con gà bị dìm trong nước chỉ chưa đầy 2 tiếng sau khi bão số 3 ập vào Thanh Hóa.
“Trang trại nhà tôi nằm ở khu đất cao, từ trước đến nay chưa từng bị ngập. Vậy mà chỉ từ tối 21 đến trưa ngày 22-7 nước lũ lên rất nhanh khiến gia đình tôi trở tay không kịp”, ông Nguyễn Văn Thắng thôn Kiến Long chia sẻ.
Ông Thắng còn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi thấy nước tràn vào trang trại, tôi cùng với người nhà và lực lượng xã Vạn Lộc đã nhanh chóng di chuyển 1.500 con gà đến một trang trại quen ở xã Đa Lộc… còn khoảng 2.500 bị chết do nước tràn quá nhanh, không kịp xoay xở”.
Gần nhà anh Tiến, cũng tại thôn Kiến Long là trang trại của anh Nguyễn Văn Tiến (52 tuổi) còn thiệt hại nặng nề hơn khi toàn bộ 5.000 con gà đang nuôi bị chết ngạt khi nước lên quá nhanh.
Đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm dài không ngủ vì toàn bộ tài sản gia đình tích góp và vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng để đầu tư vào trang trại và giống nuôi nay đã mất trắng mà theo anh Tiến gia đình rơi vào cảnh khốn khổ.
“Khoảng 14g giờ chiều qua 22-7, nước tràn về như lũ, dâng cao quá nhanh khiến chúng tôi không kịp xoay xở đưa đàn gà đến nơi khác, dù lúc đó có rất đông người.
Nhìn cảnh 5.000 con gà nháo nhác, thoi thoi thóp “kêu cứu” trong nước, nhưng cả gia đình đành bất lực bởi không biết phải làm gì để cứu đàn gà nuôi của gia đình”, ông Tiến nhớ lại.
“Cả gia đình trông chờ vào lứa gà này để có thể vơi bớt nợ nần ngân hàng, nhưng chỉ trong tíc tắc tất cả đã trôi theo nước lũ “Đàn gà là toàn bộ vốn liếng của gia đình tôi. Giờ chết hết rồi!!!”, anh Tiến chia sẻ.
Nghe chồng chia sẻ, chị Vũ Thị Nga (vợ anh Tiến) hai mắt đỏ hoe sau đêm dài thức trắng:"Nước lên nhanh quá, cả gia đình và lực lượng của xã vớt được con nào hay con nấy, nhưng không kịp nữa khi gà chết nổi lên mặt nước cả rồi”, chị Nga đau đớn kể lại.
Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc ông Lê Ngọc Hưng thông tin, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến một số khu vực trũng thấp trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, trong đó thôn Kiến Long ngập sâu nhất.
Từ trưa 22-7, UBND xã Vạn Lộc đã cử cán bộ thú y, dân quân và các lực lượng chức năng đến thôn Kiến Long hỗ trợ người dân, đồng thời thu gom, tiêu hủy số gà chết, khử trùng toàn bộ khu chuồng trại.
Hiện UBND cũng đã cử cán bộ đi ghi nhận mức độ thiệt hại của người dân để báo cáo xin phương án hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại.
Xã có khoảng 20 trang trại chăn nuôi, với tổng đàn khoảng 170.000 con, trong đợt bão số 3 có hơn 10 trang trại bị ảnh hưởng, trong đó có hai gia đình bị thiệt hại khoảng 7.500 con và hiện chưa có thống kê cụ thể trên địa bàn toàn xã.
Đối với các hộ bị thiệt hại, xã Vạn Lộc đang tiếp tục tổng hợp để báo cáo lên cấp trên, đề xuất hỗ trợ giống, vật tư giúp người dân sớm khôi phục chăn nuôi, lãnh đạo xã thông tin.