Thủy Tiên đã trở về nhà sau 1 tuần hỗ trợ bà con vùng lũ

Sau một tuần trốn chồng đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung, "cô Tiên năm 2020" đã trở về nhà. 

Thủy Tiên và các nghệ sĩ cùng chung tay hỗ trợ miền Trung - ảnh 1

Thủy Tiên đã trở về nhà sau một tuần trực tiếp hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: FBTT

Trên trang cá nhân, "cô Tiên năm 2020" thông báo: "Mọi người cũng biết là Tiên mới trở về Sài Gòn sau một tuần hỗ trợ bà con vùng lũ. Vừa về tới nhà là Tiên để vali sang một bên và nằm dài trên sofa luôn.

Được cái là phòng khách nhà Tiên nằm cũng khá thoải mái. Có sofa dài nè, view ở ngoài nhiều cây xanh, và thật may là có thêm một em máy lọc không khí nên cảm giác rất thư giãn.
Em này lọc được mấy mùi hôi hay mùi ga trong phòng nè, nên Tiên không sợ bị ám mùi khi nấu ăn (Phòng bếp của Tiên ngay cạnh phòng khách luôn). Máy chạy êm ru, luồng gió sẽ tỏa ra nhiều hướng nên Tiên mà nằm trên sofa là lâu lâu nó phà nhẹ vào người khá là hay...".

Dưới thông báo này, đã có 20 nghìn lượt bình luận của bạn đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng có mà hâm mộ tinh thần quên mình của "cô Tiên năm 2020" cũng có.

PLO xin lược trích: 

Bạn đọc Tinh Nguyen: "Em xứng đáng nhận huân chương lao động cô tiên năm 2020".
Suong Phan: "Nhìn bàn chân em mà thấy thương quá".

Thủy Tiên đã trở về nhà sau 1 tuần hỗ trợ bà con vùng lũ ảnh 2

Bạn đọc bình luận ngưỡng mộ Thủy Tiên. Ảnh chụp từ màn hình FBTT.

Nhữ Văn Chiến: "Như mọi người thấy đấy... thiên thần đâu nhất thiết phải có cánh!".
Quang Hiệp: "Thủy Tiên, Thủy là nước, Tiên trong từ Cô Tiên. Có nên gọi là Cô Tiên trong mùa nước lũ không mọi người nhể".
Viet Kieu: "Cảm ơn chị... Phật sống trong lòng miền trung chúng em. Chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khoe chị nhé".
Vạn Sự Tùy Duyên: "Đất nước biết ơn chị... Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe bình an".
Gia Cát Lượng: "Tại hạ khâm phục tinh thần và ý chí ko sợ ghẻ của Tiên...".
Văn Đức Châu: "Việc làm đầy ý nghĩa của Thuỷ Tiên đã có tác dụng, Chính phủ đã chỉ đạo để sửa đổi bổ sung Nghị định 64/CP năm 2008".
Lam Nguyen: "Em và Vinh cứ vô tư mà sống, ai nói gì mặc họ. Không ai thương em bằng người dân thương em. Có gì đi nữa người dân bảo vệ em".
Nghĩa cử của ca sĩ Thủy Tiên và sự vô lý ở một nghị định
Nghĩa cử của ca sĩ Thủy Tiên và sự vô lý ở một nghị định
(PL)- Chỉ trong một tuần kêu gọi sự đóng góp tiền của để giúp đỡ người dân miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên đã tiếp nhận được từ đông đảo người hảo tâm trên cả nước số tiền trên 100 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm