Tôi cũng từng là nạn nhân bị quỵt nợ

Trong quan hệ làng xóm, mua bán, việc cho mượn tiền, giúp vốn cho nhau là chuyện đáng khuyến khích. Việc lợi dụng lòng tin của người khác để mượn tiền, vay vốn rồi tuyên bố vỡ nợ để quỵt nợ là hành vi cần phải được lên án.

Hầu hết các vụ tuyên bố vỡ nợ được cơ quan pháp luật cứ xem là quan hệ dân sự mà không xét đến hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác (quỵt nợ) để xử lý thật nghiêm. Bởi vậy mà trong đời sống cứ thường diễn ra những vụ tuyên bố vỡ nợ khi có điều kiện.

Tôi là một tiểu thương, từng là nạn nhân trong một vụ bị người khác tuyên bố vỡ nợ, tôi thấu hiểu thế nào là sự khốn khó khi bị quỵt nợ. Tuyên bố vỡ nợ để quỵt nợ người có tiền là hành vi xem thường pháp luật.

Trường hợp bà Huỳnh Thị Dung ở Tân Thạnh (như Pháp Luật TP.HCMđưa tin) quỵt nợ cả người nghèo là việc làm nhẫn tâm. Với vỏ bọc là người có tài sản để mượn nợ, trước khi tuyên bố vỡ nợ bà Dung đã chuyển tài sản cho con cái là việc làm lừa đảo. Như báo nói bà Dung từng một lần tuyên bố vỡ nợ, sau đó thì giàu lên. Cần phải xem xét việc tuyên bố vỡ nợ của bà Dung là hành vi lừa đảo có hệ thống.

Nhiều vụ tuyên bố vỡ nợ đã để lại đau khổ, tan nhà nát cửa cho biết bao gia đình, còn kẻ tuyên bố vỡ nợ thì sống nhởn nhơ trên mồ hôi, nước mắt người khác mà không được xử lý tới nơi tới chốn để răn đe. Vụ bà Dung đến nay mà trưởng công an huyện nói "nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố" chứng tỏ cơ quan công an huyện chưa vào cuộc, thật là điều lạ.

Tôi nhờ báo chuyển lời tôi chia sẻ sự khó khăn đầu năm đến bà con tiểu thương và những người bị bà Dung quỵt nợ ở Tân Thạnh. Nhờ báo chuyển e-mail cho tôi xin địa chỉ của vợ chồng ông Châu (sửa xe đạp), vợ chồng ông Miên (chạy xe ba gác), có thể bà con tiểu thương chợ Tân Định chúng tôi sẽ giúp đỡ một phần. Đặc biệt là đối với vợ chồng ông Miên trong việc mua nền nhà để ở. Nghe đâu nền nhà ở đây là 54 triệu đồng mà vợ chồng ông Miên đã bỏ cọc phân nửa, chỉ còn vài chục triệu đồng mà không mua được nền nhà và còn phải mất cọc là việc thương tâm.

Một lần nữa mong quý báo bỏ công làm rõ vụ tuyên bố vỡ nợ của bà Dung mà báo đã nêu.

Hoàng Thị Nguyệt Phương (nguyetphuong...@gmail.com)\

Tôi cũng là người dân ở Tân Thạnh này, nên hiểu rất rõ đời sống ở đây như thế nào. Tân Thạnh cần nhiều thứ lắm. Rất cám ơn những tấm lòng như chị Phương.

Gửi tới ai đã đọc, nếu có thể xin hãy giúp cho Tân Thạnh những điều này: Công tư phân minh + minh bạch + không vô cảm.

Bạn đọc xin giấu tên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm