10 năm Fair Play, một hành trình đẹp

(PLO)- 10 năm Fair Play khép lại một hành trình nhiều dấu ấn, và hai chữ Fair Play luôn là một phần của bóng đá Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 3-3, tại Nhà hát Hòa Bình đã diễn ra gala trao Giải Fair Play lần thứ 10 thật ấm cúng. Trong không khí của một lễ hội bóng đá, mọi người ai cũng có cảm nhận như đang sống cùng những nhân vật, những tập thể Fair Play không chỉ của riêng năm 2022 mà còn xuyên suốt cả một thập niên Fair Play.

10 năm Fair Play, một hành trình đẹp ảnh 1

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ VH-TT&DL vì thành tích xuất sắc trong tổ chức Giải Fair Play từ năm 2012 đến 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trở lại với thời điểm Giải Fair Play ra đời năm 2012 thì trước đó không lâu, chính các ông bầu bóng đá đã đứng lên phản ứng một sân chơi thiếu công bằng theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi.

Phản ứng ấy còn được dẫn chứng thật cụ thể qua quyết định bỏ bóng đá của một ông bầu dốc nhiều tâm huyết vào đội bóng nhưng đau lòng dứt khỏi bóng đá vì “sân chơi ấy không sạch!”. Cũng thời điểm đấy, nhiều khán giả không đến sân do hình ảnh bạo lực và những xấu xí ở sân chơi bóng đá.

Đấy cũng là thách thức cho báo Pháp Luật TP.HCM, một đơn vị truyền thông mạnh dạn đứng ra tổ chức Giải Fair Play vào hoàn cảnh đó với một mục tiêu duy nhất: Gạt bỏ những xấu xí trên sân cỏ và tìm lại nét đẹp đích thực cho bóng đá Việt Nam.

Thật đáng mừng khi thách thức đấy đã được đại gia đình bóng đá Việt Nam ủng hộ. Thậm chí là từ Thụy Sĩ, FIFA cũng gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM lá thư động viên và ủng hộ một giải thưởng tôn vinh những cái đẹp trong bóng đá, điều mà FIFA luôn đề cao và coi trọng.

10 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã kiên trì thực hiện Giải thưởng Fair Play đấy trong sự đồng hành và đồng điệu của các đội bóng, các cầu thủ và những người làm bóng đá.

10 năm với một hành trình không đơn điệu khi bắt đầu cho quãng đường ấy là hành động “nhặt cỏ dại” như cách nói của ông Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, ngay trong ngày ra mắt Giải thưởng Fair Play năm 2012.

Ông Thắng chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên và cảm kích trước việc ủng hộ và kêu gọi, tuyên truyền cho một nền bóng đá đẹp của báo Pháp Luật TP.HCM, từ Giải thưởng Fair Play này, tôi kêu gọi các đội bóng, các cầu thủ và những người làm bóng đá trước mắt hãy “nhổ cỏ dại” trong khu vườn bóng đá của mình rồi sau đó hãy trồng hoa…”.

Và đúng như lời kêu gọi của ông chủ tịch VPF khi ấy, ngay Giải Fair Play đầu tiên năm 2012, người nhận giải chính là cầu thủ Võ Nhật Tân, chàng cầu thủ chân chất của Đồng Tâm Long An đã được bầu chọn qua hành động ngăn chặn một âm mưu bán độ len lỏi vào đội bóng của mình.

Tiếp đến là những bông hoa trong khu vườn bóng đá Việt Nam, những cầu thủ lứa U-19 đa phần của lò bóng đá HA Gia Lai đã ươm mầm cho các giấc mơ bóng đá Việt và làm đẹp ở các sân bóng, đưa khán giả trở lại kín sân; là các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam đoạt vé tham dự World Cup với lối chơi và tinh thần quả cảm xứng đáng nhận giải Fair Play không chỉ của báo Pháp Luật TP.HCM mà của cả FIFA…

Đêm 3-3, chắc chắn người hâm mộ cả nước đồng tình với giải thưởng đánh dấu cho một hành trình 10 năm thuộc về các cô gái vàng Việt Nam. Không đơn thuần là chuyện các nữ tuyển thủ đoạt chiếc vé dự World Cup lịch sử mà là cách các cô gái cùng nhau vượt qua trong những lúc tưởng như tuyệt vọng khi có lúc ra sân tập chỉ có ba tuyển thủ không nhiễm COVID-19. Điều kỳ diệu của các cô gái vàng chính là sự vượt khó và ý chí kiên cường…

10 năm Fair Play khép lại một hành trình nhiều dấu ấn và hạnh phúc nhất là hai chữ Fair Play luôn là một phần của bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm