3 chiến sỹ PCCC hy sinh: 'Thế là cháu ra đi mãi, không về nữa...'

(PLO)- "Hôm thứ Bảy vừa rồi về thăm nhà, Chủ nhật cháu bảo đi trực, thế là ra đi luôn không về nữa…”- đại diện gia đình Việt chia sẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần một ngày xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISIS ở 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, khiến ba chiến sỹ Cảnh sát PCCC hy sinh, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi đột ngột của các anh.

Người con có hiếu với mẹ già

Sáng nay, 2-8, con ngõ nhỏ nằm trên phố Chùa Láng chật cứng người thân, đồng đội, hàng xóm… tới hỏi thăm, động viên gia đình Trung tá Đặng Anh Quân – một trong ba chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ vào chiều qua.

Ai nấy đều mang tâm trạng buồn rầu, tất cả dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật, bởi Trung tá Quân cùng đồng đội của mình đã ra đi một cách rất đường đột.

Con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình Trung tá Quân ngay từ sáng sớm đã rất đông người tới hỏi thăm, động viên. Ảnh PHI HÙNG

Con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình Trung tá Quân ngay từ sáng sớm đã rất đông người tới hỏi thăm, động viên. Ảnh PHI HÙNG

Một đồng đội của anh Quân chia sẻ: "Anh Quân là một người nhiệt huyết với công việc, làm tất cả vì trái tim của mình. Ngoài tình đồng chí, đồng đội, còn có tình cảm riêng trong cuộc sống đời thường. Chúng tôi đã gắn bó trong ngành với nhau hơn 20 năm.

Anh ấy là một người sống rất chân tình, như một người anh mẫu mực từ công việc đến cuộc sống, được tất cả anh em quý mến. Nghe tin anh Quân mất, ai nấy đều xót xa. Đến giờ, bản thân tôi vẫn không thể tin, lúc đầu tôi nghĩ mọi người chỉ bị thương thôi, thế mà trong một ngày tôi mất đi ba người đồng đội”.

Ngồi cả đêm qua ở nhà anh Quân đến quá khuya mới ra về nhưng 6 giờ sáng nay bà Nguyễn Thị Thẩm (76 tuổi, hàng xóm nhà anh Quân) lại tập tễnh sang hỏi thăm tình hình sức khỏe người thân và thông tin tang lễ của anh.

Sáng 2-8, lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh PHI HÙNG

Sáng 2-8, lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh PHI HÙNG

Bà Thẩm cho biết mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, vợ con anh Quân bà vẫn chưa thể tin.

“Mới sáng hôm qua tôi còn gặp Quân đi làm, cháu chào rồi hỏi thăm tôi đi đâu, thế mà chiều đến mọi người báo Quân mất rồi, nghe tin ấy tay chân tôi rụng rời, tim như quặn lại”- bà Thẩm nghẹn lời.

Những người hàng xóm ở đây cho biết Trung tá Quân là người hiền lành, ngoan ngoãn, gặp người lớn ai cũng lễ phép chào hỏi. Mất bố từ nhỏ anh sống rất tình cảm, hiếu thảo với mẹ.

“Mẹ già có đứa con trai để trông vào, giờ nó mất rồi không biết bà ấy sống như thế nào đây”- một người hàng xóm ngậm ngùi.

Từ nhỏ đã thích làm việc thiện

Còn tại gia đình Trung úy Đỗ Đức Việt ở quận Hà Đông, không khí đau buồn cũng bao trùm trong căn nhà. Người thân cho biết bố mẹ Việt sáng nay tới hiện trường vụ cháy để làm lễ cầu siêu cho anh và hai đồng đội.

Theo đại diện gia đình, nhận được tin cháu mình đường đột ra đi trong lúc làm nhiệm vụ, cả nhà ai nấy cũng đều rất sốc.

Hình ảnh người thân Trung úy Việt khóc lặng người vì chưa thể tin nổi sự thật. Ảnh PHI HÙNG

Hình ảnh người thân Trung úy Việt khóc lặng người vì chưa thể tin nổi sự thật. Ảnh PHI HÙNG

Trước đây, dù lo lắng nhưng biết Việt rất thích nghề cứu hỏa, gia đình vẫn ủng hộ quyết định của anh. Tuy vậy không ai nghĩ đến ngày này, trước sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của anh.

Trung úy Việt sinh ra trong một gia đình có hai anh em. Bố anh cũng làm trong ngành Công an Nhân dân.

Anh chính là người từng được cộng đồng mạng không ngớt lời khen khi giúp đỡ hai cụ bà bán hàng rong qua đường giữa trưa hè nóng bức năm 2018. Khi đó, Trung úy Việt đang là sinh viên Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

“Ngoài tình yêu với nghề lính cứu hỏa, ngay từ nhỏ, Việt là người thích làm việc thiện, ra ngoài gặp ai hoàn cảnh, hoạn nạn cháu cũng đều giúp đỡ, luôn mở rộng tấm lòng với mọi người. Do đó, ai cũng quý mến. Hôm thứ Bảy vừa rồi về thăm nhà, Chủ nhật cháu bảo đi trực, thế là ra đi luôn không về nữa…”- đại diện gia đình Việt thông tin.

Bà ngoại của Trung úy Việt cho biết anh là người sống rất tình cảm với mọi người. Ảnh PHI HÙNG

Bà ngoại của Trung úy Việt cho biết anh là người sống rất tình cảm với mọi người. Ảnh PHI HÙNG

Đôi mắt bà Đỗ Thị Bằng (72 tuổi, bà ngoại Việt) thâm quầng sau một đêm thức trắng, thỉnh thoảng lại lấy tay gặt đi những giọt nước mắt lăn trên má.

Bà nói Việt năm nay mới 24 tuổi, là người cháu sống tình cảm với mọi người, dù bận công việc nhưng mỗi khi rảnh lại về thăm Ngoại cách nhà vài chục cây số.

“Không về được thì nó gọi điện thoại hỏi thăm thường xuyên, cách đây gần một tháng cháu nó cũng về thăm tôi. Không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng giữa hai bà cháu. Xót xa lắm, tôi không biết nói gì thêm” - bà Bằng nức nở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm