Một chuyện tình tưởng chừng rất đẹp bắt đầu từ sàn nhảy thành phố Grand Junction, bang Colorado nước Mỹ. Alan Helmick, một doanh nhân thành đạt đã gặp Miriam Giles tại đó vào một buổi tối năm 2006. Sau những thử thách, Miriam - người phụ nữ 48 tuổi vừa mới chuyển đến từ Florida, đã chấp nhận dọn về chung sống với Alan, 59 tuổi và đã góa vợ được 6 năm.
Alan và Miriam trong “điệu nhảy cuối cùng”
Giết người cướp của?
Ngày 10-6-2008, cả vùng Grand Junction chấn động vì tin Alan Helmick bị bắn chết ngay tại nhà riêng. Thủ phạm đã bắn thẳng vào đầu nạn nhân để cướp ví và tấm séc trị giá 15.000 USD. Các dấu vết cho thấy nạn nhân đã bị tấn công một cách bất ngờ và dường như thủ phạm là người có quen biết với nạn nhân. Các điều tra viên đã ngay lập tức hướng về Miriam nhưng cô ta có đủ chứng cứ ngoại phạm. Vào buổi sáng mà Alan bị sát hại, Miriam trên đường trở về nhà từ một hội chợ ở bang bên cạnh.
Hướng điều tra lại được chuyển sang khả năng Alan bị giết vì có liên quan đến các vụ làm ăn mờ ám. Giả thuyết này càng tỏ ra thuyết phục hơn với việc 3 tuần sau vụ án mạng, Miriam khi đó đi cùng một người bạn gái, trở về nhà và phát hiện một tấm card visit trắng đóng đinh trên cửa cùng dòng chữ: “Alan là đứa đầu tiên, kế đến là mày...”. Cảnh sát ngay lập tức tổ chức bảo vệ cho Miriam cùng những người con riêng của Alan. Một cuộc điều tra sâu về những ân oán của Alan với giới kinh doanh cũng được tiến hành. Thế nhưng các nhân viên điều tra đã không tìm thấy bất cứ manh mối gì.
Bộ mặt thật
Mọi thứ gần như chìm đi nhưng thật bất ngờ, vào một buổi chiều tháng 9-2009, cảnh sát Grand Junction nhận được thông báo của cảnh sát Florida về việc triệu tập Miriam để kết thúc điều tra vụ án người chồng cũ tự sát bằng súng. Các điều tra viên ở Grand Junction đã bất ngờ khi đọc biên bản hiện trường vụ án này. Vết đạn bắn vào đầu người chồng cũ giống hệt với vết đạn bắn vào đầu Alan, về cả vị trí bắn lẫn cỡ đạn!
Vụ án Alan Helmick ngay lập tức được điều tra lại. Và những tình tiết tưởng chừng không liên quan trong cuộc điều tra trước này lại tỏ ra rất đáng ngờ. Những loại thuốc mà Alan thường xuyên sử dụng trước lúc bị giết đều được các bác sỹ khác nhau kê theo yêu cầu của Miriam. Những loại thuốc này, gồm Viagra, Ambien và Lisinopril, được dùng lẫn lộn với nhau. Kết quả là Alan cảm thấy sức khỏe mình kém đến nỗi ông đã viết trước chúc thư. Và càng đáng ngờ hơn nữa, Miriam không hề được hưởng một đồng nào trong chúc thư.
Một thư ký của Alan lại cung cấp những thông tin đáng giá hơn. Trước khi bị sát hại 3 tháng, Alan đã yêu cầu ông này kiểm tra lại tất cả các séc khống có chữ ký của mình và biết được rằng Miriam đã nhiều lần giả chữ ký của Alan để chuyển các khoản tiền lớn vào tài khoản của con trai riêng. Sau phát hiện này, Alan đã yêu cầu người thư ký này giữ cuốn séc của mình. Tấm séc 15.000 USD bị cướp ngày Alan bị giết là do chính người thư ký này đưa cho ông.
Miriam lập tức bị triệu tập để thẩm vấn. Cô ta vẫn ngoan cố chối tội. Thế nhưng một tình tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhất đã giúp lật tẩy kẻ độc ác này. Khi điều tra về xuất xứ tấm card visit ghi lời đe dọa đính ở cửa, cảnh sát đã phát hiện nó nằm trong số card visit chưa điền tên người mà Miriam đã bí mật đặt in tại hội chợ bang và giữ kín trong ví. Chỉ có người chủ cửa hàng in biết điều này và thật tình cờ ông này lại dính vào một vụ tai nạn giao thông. Hóa đơn đặt in của Miriam đã được tìm thấy trong giấy tờ tùy thân của ông ta.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, Miriam đã thừa nhận chính ả đã âm mưu đầu độc Alan Helmick để hưởng tài sản. Nhưng với bản năng nhạy bén của một nhà kinh doanh chứng khoán, Alan đã nhận ra số phận của mình và quyết định viết chúc thư để lại tài sản cho con cái. Tức tối vì bị gạt ra khỏi chúc thư, Miriam đã bắn chết Alan rồi dựng hiện trường giả và tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Ả cũng chính là tác giả của tấm card visit ghi lời đe dọa để đánh lạc hướng điều tra. Tại phiên tòa xét xử vụ án sát nhân thâm độc này, Miriam đã bị kết án tử hình.
Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/CNBC)