Bị nhầm cờ, Triều Tiên suýt bỏ giải: Chính trị lan tới sân bóng

Năm 1912, Baron Pierre de Coubertin, cha đẻ của Olympic hiện đại, đã thiết kế hình ảnh năm vòng tròn lồng vào nhau làm biểu tượng cho Thế vận hội với mơ ước năm châu lục sẽ đoàn kết với nhau. Nhưng 100 năm sau, khi thế giới đã là một ngôi làng, giấc mơ của ông De Coubertin vẫn còn quá xa vời.

Sai lầm tai hại

Trong trận đấu giữa đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và Colombia đã xảy ra một sự cố khi Ban tổ chức (BTC) sân Hampden Park đã sử dụng cờ Hàn Quốc khi giới thiệu đội hình Triều Tiên. Sự nhầm lẫn tai hại này đã khiến các cầu thủ Triều Tiên tức giận bỏ trận đấu. Phải hơn một giờ sau, khi BTC sân chỉnh sửa được hình ảnh, các cầu thủ nữ Triều Tiên mới đồng ý vào sân (vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0).

Bị nhầm cờ, Triều Tiên suýt bỏ giải: Chính trị lan tới sân bóng ảnh 1

BTC Olympic 2012 đã nhầm lẫn cờ của Hàn Quốc với Triều Tiên

Sau trận đấu, các quan chức của BTC Olympic 2012 lẫn IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) đều phải đồng loạt lên tiếng. Paul Deighton, CEO của Olympic 2012, nhấn mạnh: "Đây là một sai lầm, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi và đảm bảo sẽ không để tình trạng này tái diễn". Một thành viên giấu tên của IOC cho biết: "Đây là một sai lầm nghiêm trọng và nếu Triều Tiên không tiếp tục trận đấu, hậu quả sẽ thật khôn lường. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả hình ảnh, số liệu thống kê và thông tin gửi tới các địa điểm thi đấu".

Triều Tiên và Hàn Quốc từng sánh vai

Trong lịch sử, không ít lần Hàn Quốc và Triều Tiên đã hợp tác với nhau. Năm 1991, vận động viên của hai miền đã hợp thành một, cùng tham dự giải bóng bàn thế giới và giành chức vô địch. Tại Sydney 2000, hai đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễu hành cùng nhau với một lá cờ chung. Tại Athens 2004, hai nước này cũng đã dự định sẽ diễu hành chung một lần nữa, thậm chí đã bàn về khả năng lập một đoàn thể thao thống nhất dự Olympic 2008 nhưng cuối cùng, kế hoạch đã bị đổ bể. Cách đây một năm, tờ AP cho biết hai nước dự định sẽ cùng tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018. Ông Chang Ung, thành viên Ủy ban Olympic Triều Tiên, đã cho rằng giải đấu này sẽ giúp xóa nhà những xa cách về quân sự và chính trị giữa hai nước.

Tuy nhiên, HLV Gun Sin Ui của Triều Tiên lại không cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Khi được hỏi liệu có phải lá cờ đã được dùng sai một cách có chủ ý, ông Ui cho biết: "Đây là câu hỏi tôi sẽ đặt ra với Locog (BTC Olympic 2012) và FIFA. Chúng tôi đã rất tức giận bởi cầu thủ của mình bị giới thiệu như thể đến từ Hàn Quốc vậy. Điều này tác động rất mạnh tới chúng tôi".

Olympic sặc mùi chính trị

Đây cũng không phải lần đầu tiên có những sự cố có hơi hướm chính trị xảy ra tại một kỳ Olympic. Ngay trong buổi lễ khai mạc Olympic hiện đại đầu tiên (1908 cũng tổ chức tại Anh), một vận động viên Mỹ đã tạo ra một scandal. Thông thường, các vận động viên khi diễu hành qua vị trí của nhà vua sẽ kéo cờ xuống để bày tỏ lòng kính trọng nhưng tay súng Ralph Rose đã từ chối làm như vậy.

Tại Melbourne 1956, do ảnh hưởng của cuộc cách mạng Hungary nên trận bóng nước giữa Liên Xô và Hungary đã diễn ra vô cùng quyết liệt, tới mức bạo lực. Trong trận đấu, cầu thủ hai đội liên tục đấm đá đối phương, tới mức chảy máu đỏ cả bể bơi. Năm 2006, đã có một bộ phim tài liệu về trận bán kết nổi tiếng này mang tên "Cơn thịnh nộ của tự do".

Tại Mexico 1968, Nam Phi, vốn đã bị cấm tham dự Olympic 1964 do chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, lại một lần nữa phải vắng mặt vì lý do tương tự. Tại thành phố Mexico, nhiều sinh viên đã biểu tình, thậm chí gây náo loạn để ủng hộ người da đen, khiến 49 người chết. Tại Mỹ, cũng có nhiều cuộc biểu tình tương tự, nhiều ngôi sao cũng từ chối dự Olympic. Tommie Smith và John Carlos có tham dự nhưng lại gây ra một chú ý khác khi trên bục nhận huy chương, đã giơ cao đôi bàn tay có đi găng đen.

Năm 1972, Olympic một lần nữa bị phủ bóng đen bởi những mâu thuẫn chính trị. Ngày 5/9/1972, một nhóm khủng bố được cho là của Palestine đã xông vào làng vận động viên giết hại một số HLV và VĐV Israel. Tám năm sau, Olympic lại bị chia rẽ khi lấy lý do Liên Xô tấn công Afghanistan, tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã phát động một cuộc đình công, phản đối Moskva 1980. Thế vận hội lầ đó rốt cuộc chỉ có 80 nước tham dự, thấp nhất kể từ sau Rome 1960.

Thực ra, không phải lúc nào chính trị cũng có thể bao trùm được thể thao. Tại Berlin 1936, vận động viên da màu Jesse Owens của Mỹ đã khiến trùm phát xít Adolf Hitler, vốn coi Thế vận hội lần đó như một dịp để quảng bá sự vượt trội của người Đức, phát điên khi hiên ngang giành tới bốn huy chương vàng, phá ba kỷ lục Olympic (100m, 200m và nhảy xa). Thành tích của Owens đã khiến các CĐV tại Berlin hô vang sung sướng. Cầu thủ Willy Simetsreiter của Bayern, đội bị Hitler điều khiển, cũng dám cả gan chụp ảnh với người hùng da màu.

Những vụ nhầm lẫn lịch sử

Vụ sử dụng nhầm cờ Hàn Quốc thay vì CHDCND Triều Tiên là chuyện hy hữu trong lịch sử Olympic. Nhưng tại các kỳ Thế vận hội trước, cũng đã xảy ra không ít sự cố liên quan tới lá cờ.

Tại Barcelona 1992, khi lên nhận huy chương vàng, bộ ba huyền thoại Michael Jordan, Magic Johnson và Charles Barkley đã khoác lên vai cờ Mỹ để che logo tài trợ của đối thủ.

Bị nhầm cờ, Triều Tiên suýt bỏ giải: Chính trị lan tới sân bóng ảnh 2

Freeman mang cả cờ Australia lẫn của người thổ dân

Tại Sydney 2000, sau khi chiến thắng ở cự ly 400m, Cathy Freeman, cô gái vàng của Australia, đã sử dụng cờ của người thổ dân, vốn không được IOC công nhận. Cũng trong năm này, Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễu hành chung với một lá cờ thống nhất nhưng trong những năm tiếp theo, không thể tiếp tục được hình ảnh đoàn kết này.

Tại Vancouver 2010, bất chấp IOC chỉ cho phép sử dụng cờ Tổ quốc, đoàn Australia vẫn sử dụng hình ảnh chú Kangaroo đấm bốc, vốn là linh vật của nước này, tại làng vận động viên. Gần đây, trong một trận đấu chuẩn bị cho Olympic 2012 giữa đội hockey của Vương quốc Anh và Nam Phi cũng xảy ra một sự cố khi ban tổ chức sử dụng quốc thiều của Nam Phi dưới chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Theo Trần Khánh An (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm