Cái lưng Neymar và bộ mặt của Brazil

Nhiều người yêu bóng đá Brazil đã lặng người khi nhìn Neymar đau đớn rời sân trên cáng.

Rạng sáng 5-7, cả nước Brazil không nghẹt thở như tuần trước nhiều người đứng tim nhìn bóng hết đập xà lại dội cột, bởi chiến thắng trước Colombia không nhọc nhằn như với Chile. Họ ngây ngất hạnh phúc khi nhìn cái gối của Silva rồi đến cái chân ma thuật của Luiz thay nhau phá lưới Colombia…

Niềm vui khiến nhiều người quên đi nhiệm vụ ghi bàn của các tiền đạo Brazil nay dồn nhiều vào các trung vệ. Họ quên cả một Brazil có lúc phải nai lưng ra chơi thứ bóng đá “chặt chém” để bảo vệ tỉ số trước sự vùng lên của cầu thủ Colombia.

Trong men say chiến thắng đấy, người Brazil lại ngỡ ngàng với một bán kết không có hai nút chặn chính ở hai đầu đội bóng: Trung vệ Silva và tiền đạo Neymar. Cái lưng của Neymar đã được xác định bị tổn thương nặng cột sống phải nghỉ ít nhất bốn tuần và xem như Neymar phải sớm làm khán giả. Trong khi đó, Brazil có thể ngây ngất với những bàn thắng của trung vệ Luiz nhưng chưa ai dám nghĩ đến sự thiếu vắng đội trưởng Silva với vai trò của người có tư tưởng bọc lót và rất cẩn thận trước cầu môn Cesar.

Guồng máy của Brazil từ đầu giải đến giờ cứ trật nhịp. Cho đến lúc nó vừa làm người Brazil hạnh phúc với chiến thắng ở tứ kết với một lối chơi gắn kết được xem là hay nhất từ đầu giải đến giờ thì lại là lúc họ mất hai cái máy kéo hoạt động với công suất mạnh nhất.

Đúng là chưa ai dám nghĩ đến một Brazil thi đấu mà thiếu Neymar trong thời điểm này. Trận nào nhìn vào đội hình, sung nhất cũng là Neymar cày ải và làm đủ thứ việc để xốc lên một Brazil chịu quá nhiều áp lực. Cùng lúc đó, đối thủ của họ là Đức lại cho thấy sự trở lại từ lối chơi cũ kỹ, đội hình cũ kỹ đủ để loại đội Pháp nhờ một bàn thắng của một trung vệ mới hồi phục chấn thương.

Đức sẽ là một đối trọng đặc biệt mà từ đầu giải đến giờ Brazil chưa gặp đối thủ nào lớn và bản lĩnh như thế.

Các cựu tuyển thủ Brazil hay chê trách thế hệ cầu thủ bây giờ “mít ướt” quá, dễ khóc quá. Có người còn nói họ hãy dành nước mắt cho trận chung kết và cho phút đăng quang lần thứ sáu nhưng cái lưng của Neymar và nước mắt của nhiều cầu thủ đã cho thấy bộ mặt thật của bóng đá Brazil bây giờ chông chênh như vết rạn ở cột sống Neymar.

May mắn lắm thì Brazil mới vô địch. 

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm