Chuyện cụ bà 104 tuổi bắt cướp

Cụ bà gan dạ độc đáo đó là bà Võ Thị Bài (thường trú tại ấp 6, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Vật lộn với tên cướp

Có người gọi cửa, cụ bước ra mở và đon đả mời khách vào nhà. Dù đang ở tuổi hoàng thọ nhưng nhìn cụ, ít người nghĩ được là đã ngoài trăm tuổi. Không hề bị nặng tai, cử chỉ tinh nhạy, khi được hỏi về câu chuyện bắt cướp, cụ cười mãn nguyện, giọng sang sảng thuật lại rất chi tiết. Chiều 29-6, con gái của cụ là bà Đỗ Thị Lý (66 tuổi) cài then trong những cánh cửa phía trước, còn cửa sau nhà chỉ khép lại rồi ra vườn làm tiêu. Trong nhà lúc ấy chỉ còn cụ ngồi trên giường khâu gối.

Khoảng 15 giờ, Vũ Văn Tú (22 tuổi, ngụ ấp 8, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, là người làm công cho gia đình mấy ngày trước) lẻn vào rồi đi từ phía sau dùng chăn trùm lên đầu cụ. Hắn vật cụ xuống giường rồi nhanh tay thò xuống lưng quần giật bóp tiền bên trong có hơn 900.000 đồng. “Lúc đó tao đâu biết người định cướp tiền của mình là thằng Tú đâu. Nó đè chặt tao rồi dùng tay bóp cổ và bịt chặt miệng. Tao gắng hết sức đẩy, hất chiếc chăn ra khỏi đầu thì biết là thằng Tú nên la lên hỏi “Sao mày lại lấy tiền của tao?”. Nó không nói gì chỉ cố gắng giật lấy bằng được cái bóp tiền. Khi đó một tay tao giữ lấy tay của nó, tay còn lại tóm cổ áo. Nó bẻ tay tao để bỏ chạy nhưng tao vẫn giữ chặt đồng thời la lớn cho con gái nghe” - cụ Bài kể lại.

Cụ Bài thuật lại chuyện bị tên cướp bóp cổ để cướp ví tiền. Ảnh: VN

Vì khu vực này nhà dân thưa, vườn rộng nên ngay lúc đó bà Lý và những người hàng xóm không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cụ Bài. Cương quyết không để cho tên cướp chạy thoát, cụ khóa chặt, kẹp hai bàn tay qua cánh tay áo của Tú. Do bẻ tay bà cụ bất thành, tên cướp đã đấm nhiều cú vào hai mắt của cụ, đồng thời giãy giụa tìm cách trốn thoát. Biết khó thoát, tên cướp trẻ bèn xuất chiêu đánh lạc hướng, lừa trí nhớ của bà cụ: “Con không lấy tiền của cụ, thằng khác nó lấy, cụ buông tay để con đuổi theo bắt giữ nó”. Tuy nhiên, bà cụ hết sức tỉnh táo nói lớn: “Tao nhìn rõ mày lấy túi tiền, làm gì có đứa nào, mày trả tiền cho tao thì tao mới thả”. Không thể thoát được “gọng kìm” của bà cụ, Tú kéo xềnh xệch cụ từ trong nhà ra đến ngoài hiên một đoạn khoảng 40 m. Lúc này cụ Bài tiếp tục la to kêu cứu thì bà Lý nghe được, chạy vào nhà, hai mẹ con cùng khống chế tên cướp. Sau đó bà Lý gọi điện thoại cho người thân, đồng thời hô hoán nhờ người dân báo công an địa phương.

Sức khỏe đến từ yêu lao động

Kể về cuộc vật lộn với tên cướp kéo dài khoảng 15 phút, cụ Bài “bật mí” việc dùng tay khóa chặt cánh áo khiến Tú không thể thoát ra được là nhờ “Hồi còn con gái tao có học một số chiêu võ của ông ngoại dạy. Khi tao giữ, thằng Tú rất hung hăng nhằm chạy thoát nhưng không thoát được. Tao cũng không biết tại sao lúc đó lại khỏe đến như vậy. Tao bị nó đấm mấy cú vào mắt, giờ vẫn còn đau” - vừa kể cụ vừa chỉ lên đôi mắt thâm quầng do cú đấm của Tú gây ra.

Theo con gái của cụ - bà Đỗ Thị Lý thì mẹ bà từ xưa đến nay là người làm vườn. Cụ sinh được 11 người con. Hiện nay các con của cụ đều già và một nửa trong số đó đã mất. Tuy đã ở tuổi 104 nhưng cụ vẫn rất mạnh khỏe, ăn uống tốt và hiếm khi bị ốm. Lúc tròn 100 tuổi, cụ Bài vẫn đi ra vườn chăm sóc tiêu giúp con cháu. Nhưng sau này vì thấy cụ tuổi đã cao nên con cháu không cho cụ làm nữa. Cụ thì bứt rứt lắm: “Tụi bay không cho tao làm thì tao ăn cơm không có ngon, chân tay tao phải làm chứ ngồi không chịu không nổi”. Vì vậy không được ra vườn tự tay chăm sóc từng gốc tiêu thì hằng ngày bà cụ vẫn xàng tiêu, quét dọn nhà cửa, may vá… chứ nhất định không chịu ngồi không.

Điều đặc biệt, đôi mắt của cụ Bài vẫn sáng, trong veo. Mang ra hàng chục chiếc gối ôm rực rỡ khâu tay từ nhiều mảnh vải khác nhau cho khách xem, cụ khoe làm để tặng cho con cháu của mình.

Ông Ngô Văn Thiết, con rể út của cụ Bài, cho biết gia đình đông con cháu, cũng không có điều kiện mua thuốc bổ để chăm sóc cho cụ. Tuy nhiên, cụ ăn uống còn rất tốt, nghỉ ngủ giờ giấc rất đều đặn và đầu óc còn minh mẫn. Mấy ngày trước gia đình đưa cụ Bài đi khám tổng quát trên TP.HCM, các bác sĩ ở đây cũng không ngờ rằng cụ lại có sức khỏe tốt đến như vậy.

VĂN NGỌC

Khen thưởng thành tích xuất sắc

Nhằm khích lệ động viên tinh thần, UBND huyện Cẩm Mỹ đã quyết định tặng giấy khen cùng tiền thưởng cho cụ bà Võ Thị Bài vì đã có thành tích suất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tham gia bắt cướp, góp phần phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khởi tố bị can cướp tiền

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Vũ Văn Tú (22 tuổi, ngụ ấp 8, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) về tội cướp tài sản.

Theo lời khai của bị can, trong quá trình làm rẫy thuê cho nhà cụ Bài, Tú thấy trong túi áo cụ có ví tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 29-6, khi đến nhà cụ thấy mọi người đi làm hết, cửa đóng kín chỉ còn một mình cụ nên Tú đi từ phía sau rồi dùng chăn chùm đầu bà cụ để lấy bóp tiền bên trong có 900.000 đồng. Tuy nhiên, khi cướp được bóp tiền, Tú bị cụ Bài giữ chặt rồi kêu la. Cuộc vật lộn khoảng 15 phút thì con gái cụ Bài về, phát hiện kêu mọi người bắt giữ Tú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm