Con én và mùa xuân!

Khán giả chen nhau, tranh nhau mua vé để được xem tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á đá. Nay bầu Đức lại mang đến người hâm mộ Việt Nam cơn sốt thứ hai “Công Phượng và những người bạn”.

Thực tình mà nói thì trong 14 đội V-League năm nay chỉ… sốt mỗi HA Gia Lai vì lứa cầu thủ nòng cốt của U-19 Việt Nam này đã tạo nên những cảm tình lớn nơi người hâm mộ Việt Nam qua màu áo tuyển quốc gia và CLB. Nhưng suy cho cùng cả một giải cao nhất của quốc gia mà chỉ trông chờ vào mỗi một lứa vừa bước qua tuổi thành niên thì thấy buồn… và thậm chí thấy… thương cho bóng đá chuyên nghiệp của ta.

Thực chất cái sốt của lứa học viện bầu Đức khoác áo V-League mùa này từ vòng đầu trên sân Pleiku đến vòng nhì trên sân Long An… rồi “show diễn” của “Công Phượng và những người bạn” đi đến đâu sốt đến đấy rồi khi họ đi khỏi thì trở lại sự yên ắng suy cho cùng cảm thấy thật buồn cho V-League.

Lòng tự ái của các đội bóng xài tiền như… nước, ném tiền qua cửa sổ phải trỗi dậy chứ. Hằng năm nhiều đội bóng dùng trên 40-50 tỉ đồng nhưng toàn là đoàn quân “thập tự chinh” từ nhiều địa phương khác kéo về kém màu cờ sắc áo, chẳng hề có đào tạo trẻ hiệu quả thì làm sao phát triển, thì làm sao kéo khán giả đến sân.

Trên chục “mạng” vừa bước qua tuổi thành niên của lứa Học viện HA Gia Lai đang làm “sốt” V-League 2015 suy cho cùng cảm thấy đau và buồn cho một nền bóng đá với căn bệnh đốt tiền và thành tích nóng.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm