Cứu 2 nữ sinh 14 tuổi bị người đàn ông lạ dụ dỗ 'đi làm lương cao'

(PLO)- Người thân và người dân đã kịp cứu 2 nữ sinh bị dụ dỗ bỏ nhà ra đi làm lương cao. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-3, sau khi được “giải cứu” trở về đến quê nhà, hai nữ sinh lớp 8 được người thân dẫn đến gặp anh Nguyễn Hùng Cường (trú huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) để nói lời cảm ơn.

cuu-2-nu-sinh.jpg
Hai nữ sinh nghe theo lời dụ dỗ lên xe khách giường nằm đi từ Nghệ An ra Bắc Ninh, nhưng rất may được nhà xe ngăn lại không bị rơi vào tay kẻ xấu.

Hai cháu được giải cứu đưa về quê là VBTr và VTL (cùng 14 tuổi, huyện Quế Phong).

Trước đó, đêm 8-3, anh Cường (sáng lập nhóm Facebook Người Quế Phong) nhận được lời kêu cứu của cô Vi Thị Thu (ở xã Đồng Văn) với nội dung: Cháu Tr học lớp 8, mồ côi cha mẹ, ở cùng cô Thu đã bỏ đi cùng bạn học là cháu L. “Nghe nói hai cháu đi Bắc Ninh”. Cô Thu nhờ anh Cường và mọi người tìm giúp hai cháu.

2-nu-sinh-giai-cuu.jpg
Người thân đã đón hai nữ sinh để đưa về quê nhà Nghệ An.

Nghi ngờ có kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ hai cháu rời nhà ra đi, ngay trong đêm, anh Cường lên mạng xã hội và xin số điện thoại các nhà xe, taxi chạy Nghệ An- Thanh Hóa- Bắc Ninh, để liên hệ tìm kiếm các cháu.

Anh Cương đã điện thoại cho Nhà xe Kha Sơn thì phía nhà xe cho biết, trên xe có hai hành khách là cháu gái tuổi vị thành niên và không có người lớn đi cùng.

Anh Cường nhờ phụ xe quay video hai cháu trên xe và người thân đã nhận ra đó là cháu Tr và L. Trong người hai cháu không có tiền. Lúc này xe đã di chuyển đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi hai cháu Tr và L lên xe khách thì có người đàn ông điện thoại cho nhà xe “đặt hai vé cho hai người”. Khi cháu Tr và L lên xe thì nhà xe hỏi mối quan hệ của người đặt vé thì hai cháu nói là “anh trai đặt vé”. Người đàn ông này cũng nói với nhà xe qua điện thoại là ra đến Quế Võ (Bắc Ninh) sẽ có hai người đến đón và trả tiền vé cho hai em.

Anh Cường và chị Thu đã nhờ phía nhà xe Kha Sơn là khi đến bến xe thì giữ hai cháu Tr và L ở lại trên xe để người thân đến đón về quê.

Tr và L cho biết, những ngày qua có một người đàn ông lạ dụ dỗ bảo ra Bắc Ninh sẽ giúp tìm việc làm tại một quán ăn với mức lương cao. Người đàn ông này hướng dẫn hai cháu bắt taxi rời nhà ra đi không được nói cho ai biết và hướng dẫn lên xe khách ra Bắc Ninh.

Chiều 8-3, khi người thân đang đi dự lễ và các hoạt động Ngày Quốc tế phụ nữ thì hai cháu Tr và L rời nhà đi. Khi đi hai cháu có nhắn tin cho bạn thông qua mạng xã hội là “đi làm ăn xa”. Người bạn đã báo với người thân để kịp tìm kiếm, đưa hai cháu trở về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm