Theo “Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng” ban hành kèm theo Nghị định số 91 năm 2005 của Chính phủ, lối đi này được gọi là ngõ vì nó nối từ đường vào các cụm dân cư đô thị. Còn lối đi từ ngõ vào sâu trong các cụm dân cư đô thị gọi là ngách (hoặc hẻm). Cũng theo quy chế này, ngõ và hẻm không được đặt tên. Ngõ được gọi theo biển số nhà đầu ngõ, hẻm được gọi theo biển số nhà đầu hẻm.
Vậy mà con hẻm nằm ở góc phải tấm ảnh lại được đặt tên là “đường số 6”. Tìm kiếm trên Google, tôi thấy tại TP.HCM có rất nhiều “đường số 6”. Quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 2, quận 4, quận 7, quận 8, quận 9 đều có “đường số 6”. Trước đây, báo chí đã từng tốn giấy mực vì chuyện gắn thêm đuôi vào tên danh nhân để rồi sinh ra ông Trần Hưng Đạo A và Trần Hưng Đạo B. Chỉ mỗi ông A và ông B mà người dân đã phát mệt, huống chi cái tên “đường số 6” có ở quá nhiều quận. Tại TP.HCM, ngoài “đường số 6” còn có nhiều tên đường mang số khác như đường số 1, đường số 2, đường số 3, đường số 4, đường số 25B...
Theo quy chế nêu trên, tên đường phải được chọn đặt theo một trong các cách sau: Tên địa danh nổi tiếng; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội; tên di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược; tên danh nhân. Cách đặt tên đường kiểu này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ta với du khách nước ngoài. Ngồi trên xe tham quan thành phố, hướng dẫn viên có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế họ đang đi trên con đường nào và sự kiện hoặc con người nào liên quan đến con đường đó.
Giả dụ khi nói tới đường Ba Tháng Hai, du khách biết ngay con đường này nằm ở quận 10 và đó là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói đến đường Nguyễn Tất Thành, du khách biết đó là tên của Bác Hồ và con đường này nằm trên địa bàn quận 4. Nhưng khi nói tới đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25B, người Việt Nam như tôi còn không biết con đường này nằm ở quận nào và có ý nghĩa gì, huống chi là bạn bè quốc tế.
Theo tôi, chính quyền TP.HCM cần rà soát lại xem tên các con đường đã thực sự mang ý nghĩa chưa. Và với những ngõ hẻm, xin đừng gây thêm rắc rối cho người dân bằng cách áp cho nó một tên đường.
GIA NGHI (Quận Gò Vấp, TP.HCM)