Đón đọc Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 154

Phát hành ngày 15-4-2010 với nhiều nội dung hay, vui lạ, bổ ích và đậm chất pháp luật

Thời sự và suy nghĩ: Lãnh đạo nhiều tỉnh cho rằng tỉ lệ học sinh bỏ học hiện nay là đáng mừng chứ không đáng lo mà không tự hỏi nếu bỏ học, trẻ sẽ đi về đâu. Hài hòa trong quan hệ lao động chính là chìa khóa làm giảm bớt các cuộc đình công của giới công nhân.

Con người và thời đại: “Tôi muốn hát cho đại tướng nghe!” là lý do đơn giản để NSND Trần Hiếu hát cháy mình trong một ca khúc dành tặng riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xúc động trước tình yêu dành cho sinh viên của một dũng sĩ diệt Mỹ giữa đời thường. Thán phục người thợ may trên chiếc xe lăn. Trải lòng cùng nhà thơ Nguyễn Duy dù tuyên bố gác bút vẫn dịch thơ.

Nhịp điệu sống, phóng sự, ký sự: Khi bà hỏa rình rập “táp” chung cư, người ta vẫn cho là chuyện nhỏ, có cháy thì chạy. Sài Gòn thời loạn... mắt kính, chủ tiệm có ngồi ngáp gió cả ngày thì vẫn lời to. Khi chợ đêm xuống phố, bạn có thể sắm một bộ đồ đẹp chỉ với dăm ba chục ngàn đồng dắt túi. Bạn cũng có thể mua hoa giá rẻ ở những chợ đêm độc đáo tại Sài Gòn. Ghé thăm “xã đi Lào”, nơi đâu bình yên như Mai Châu.

Vụ án nước ngoài hay, mới lạ: Dụ “bạn ảo” tự sát qua mạng; công lý nghiêng về kẻ có quyền; giả chị song sinh, đánh lừa thân chủ; bán cá vàng, bị phạt tiền.

Nhìn ra thế giới: Cởi trói hộ khẩu cho lao động nhập cư. Chơi game ảo, mất việc thật. Đăng ký bản quyền “ảnh nóng”.

Tư liệu hấp dẫn: Đứa trẻ bốn tuổi bị bán làm nô lệ để vay tiền cho anh ruột cưới vợ. Em đã làm dấy lên phong trào chống nạn bóc lột sức lao động trẻ em.

Các chuyên mục đậm chất pháp luật: Chuyện xưa chuyện nay, Cẩm nang, Kinh nghiệm pháp lý, Tiếng Anh pháp lý, Vụ án kinh điển...

Giá không đổi: 4.200 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới