Đưa cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập về quê nhà

(PL)- 9 giờ ngày 1-12, lễ viếng cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM. Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ cùng ngày.

Ngày 2-12, hài cốt cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đưa về an táng tại quê hương huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Có khoảng 150 đoàn khách và đông đảo tầng lớp nhân dân đã đến viếng người con ưu tú của dân tộc. Đại diện các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự lễ truy điệu gồm các ông: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh...

Ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức lễ truy điệu và di dời hài cốt đồng chí Hà Huy Tập, đọc điếu văn. Ảnh: TTXVN

Điếu văn do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc tại buổi lễ truy điệu có nội dung: “Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã đi vào cõi vĩnh hằng song niềm tin và khát vọng mãnh liệt của đồng chí vào thắng lợi của cuộc cách mạng đã được các thế hệ tiếp theo biến thành hiện thực trên đất nước ta”.

Trong sổ tang, các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư. “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập luôn là tấm gương sáng ngời về tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã viết như thế.

Hành trình tìm mộ cố Tổng Bí thư do những thành viên của dòng tộc họ Hà thực hiện kéo dài suốt tám năm. Với sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, ngày 23-11, hài cốt cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã được tìm thấy tại Bến Tắm Ngựa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ông Hà Huy Dũng, cháu của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xúc động nói: “Sau 68 năm ông ra đi, đến hôm nay tìm được trọn vẹn hài cốt của ông là niềm hạnh phúc không thể diễn tả của gia đình chúng tôi và của cả dòng họ Hà”.

THÙY LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới