Fernando Morientes tuyên bố "treo giày"

Thế là Morientes đã chia tay sự nghiệp bóng đá. Mặc dù luôn được biết tới với khả năng săn bàn đáng sợ nhưng trong cả sự nghiệp của mình, “Moro” luôn phải sống dưới những hào quang của những đồng đội ngôi sao của mình.

Mặc dù là một tiền đạo có khả năng làm bàn thiên bẩm, nhưng Morientes chưa bao giờ có được vị thế của một ngôi sao hàng đầu. Gia nhập Real Madrid từ năm 1997, tên tuổi của “Moro” bắt đầu được biết tới, nhưng lại với tư cách là người đá cặp cùng Raul Gonzalez. Ở sân Bernabeu, Morientes luôn chỉ là một kép phụ, lặng thầm cống hiến và lặng thầm nhìn những người đồng đội của mình được vinh danh. Trong 182 lần ra sân cho Kền kền trắng, “Moro” đã ghi được 72 bàn, một thành tích không phải là tồi đối với một tiền đạo không mấy khi được đá đủ 90 phút.

Fernando Morientes tuyên bố "treo giày" ảnh 1

Luôn ở trong tình trạng bấp bênh của một người thế chân, Morientes đã phải chia tay Club Blancos năm 2003 sau khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo xuất hiện tại Bernabeu. Được Real Madrid cho AS  Monaco mượn, tưởng chừng đó sẽ là một bước lùi, một dấu chấm hết cho sự nghiệp của Morientes. Nhưng không, một năm ngắn ngủi thi đấu tại Pháp là quãng thời gian mà Morientes sống những phút huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mình. Ở Monaco, “Moro” sống những ngày tháng mà vị thế của mình cực kỳ được tôn trọng khi trở thành ngôi sao của đội bóng. Morientes cũng đáp lại những tôn trọng CLB dành cho mình khi ghi tới 9 bàn và giúp Monaco lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2003/2004.

Nhưng Morientes là một người đầy tham vọng. Anh đã giã từ vai trò của một ngôi sao ở Monaco để tìm đến thành công lớn hơn ở những đội bóng tầm cỡ hơn. Và “Moro” lại tiếp tục sai lầm. Chuyển tới thi đấu cho Liverpool nhưng bóng đá Anh không thích hợp với Morientes. Trở về quê nhà TBN trong màu áo của Valencia, Morientes một lần nữa phải đóng vai trò kép phụ khi sống dưới cái bóng quá lớn của David Villa. Đoàn tụ với Didier Deschamps tại Marseille vào năm ngoái, nhưng tuổi tác đã không thể khiến cho Morientes tìm lại những vinh quang xưa cũ cùng với vị HLV tại Monaco.

Sau những năm tháng bôn ba cùng bóng đá, đôi chân của “Moro” đã mệt mỏi và anh quyết định dừng lại. Nếu như Raul Gonzalez được tung hô bao nhiêu khi chia tay Madrid, thì Morientes lại lặng thầm bấy nhiêu trong ngày anh nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.

“Sau 17 năm chơi bóng tôi đã có ba tháng để suy nghĩ về tương lai. Và giờ là lúc tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình”.

Morientes đã nói đơn giản thế trong ngày thông báo quyết định chia tay bóng đá. Không cờ hoa, không nước mắt nhưng sau 17 năm chơi bóng, “Moro” xứng đáng được nhiều hơn thế. Lời chia tay mà nói sao vội vã, để nước mắt cứ mãi ngậm trong lòng. Tạm biệt anh, một kép phụ xuất sắc của làng bóng đá thế giới.  

Theo Hải Triều (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm