Giả danh cán bộ nhận chạy án

Theo hồ sơ, chị N. là vợ của một người phạm tội cướp giật tài sản, bị Công an quận 11 bắt cuối năm 2009. Chị nhờ Phùng Tấn Đô hỏi xem có ai giúp đỡ để chồng không bị tạm giam. Sau đó, Đô giới thiệu chị gặp Đống. Đống liên hệ với Hà. Hà đồng ý lo cho chồng chị N. được thả về với giá 60 triệu đồng nhưng kêu Đống nói với chị N. là 120 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Sau đó, Đống và Hà đến nhà chị N. Hà nhận là người của Bộ Công an, yêu cầu chị N. phải đưa trước 60 triệu đồng, số còn lại khi nào chồng chị N. được thả về thì đưa hết. Đồng ý, tháng 1-2010, chị N. hẹn với Đống và Hà đưa tiền. Sau đó, chị nghi bị lừa nên đã tới Công an quận 11 tố cáo. Đến trưa, Đống và Hà đến một quán cà phê gặp chị N. nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai hoàn toàn không quen biết ai để lo cho chồng chị N. được thả về nhưng muốn có tiền nên giả danh lừa đảo. Còn Đống khai biết Hà không phải là công an nhưng vẫn im lặng để chị N. tin tưởng giao tiền. Cả hai đã bàn khi nhận được 60 triệu đồng của chị N. thì Hà chia cho Đống 10 triệu đồng.

Trong vụ án, Đô chỉ là người giới thiệu Đống cho chị N., không hưởng lợi gì, còn chị N. có đơn tố cáo, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra phát hiện vụ việc nên không bị xử lý hình sự.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm