Giết chết ba con rồi tự thiêu

Vụ thảm án xảy ra ngày 4-3-2011 ở huyện Chương Hóa, Đài Loan. Bố ba đứa trẻ bất hạnh, Lâm Kim Vĩnh chiều hôm đó đang làm việc ở huyện Đài Trung, bất ngờ nhận được tin nhắn của vợ với nội dung: “Đừng có nói ra những lời bẩn thỉu nữa... Tôi sẽ mang ba đứa trẻ đi... Chôn tro chúng nó ở núi Pháp Cổ...”.

Giết chết ba con rồi tự thiêu ảnh 1

Lâm Kim Vĩnh đau đớn trước cái chết của ba đứa con vô tội

Hoảng sợ, Lâm Kim Vĩnh vội vàng về nhà thì thấy ba đứa con, đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tháng đang nằm trên giường, miệng sùi bọt mép và đã chết. Vợ Lâm Kim Vĩnh, Trần thị toàn thân cháy đen, nằm thoi thóp trên sàn, trong phòng khét lẹt. Lâm Kim Vĩnh vội vàng gọi cấp cứu và báo cảnh sát.

Theo kết quả điều tra, Trần thị có khả năng đã trộn thuốc chuột vào bánh hamburger và bánh bao cho 3 đứa con ăn. Sau khi nhắn tin cho chồng, chị ta đã đổ cồn vào người tự thiêu. Những người hàng xóm xung quanh cũng cho biết, 2 vợ chồng Lâm Kim Vĩnh thường xuyên cãi nhau vì chuyện kinh tế.

Hiện Trần thị vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, do vậy chưa thể lấy khẩu cung.

Theo H.L (ANTĐ/Zaobao) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm