Hiếp dâm còn cắn, ngủ, bị lãnh án

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm sức khỏe, danh dự của người khác nên cần phạt nghiêm.

Theo cáo trạng, tối 20-7-2009, Tường cùng nhóm bạn rủ nhau uống rượu tại một nhà trọ. Do hết mồi và rượu nên Tường lấy xe đi mua. Trên đường Tường gặp H. (sinh năm 1995) đang đi tìm bạn. Do quen nhau nên Tường bảo H. lên xe chở về chỗ nhậu ngồi chơi. Đến khuya, Tường đưa H. về.

Khi ngang qua nhà mình, Tường rủ H. vào nhà... ngủ chung cho vui nhưng H. từ chối. Tường liền nắm tay H. kéo vào căn nhà hoang gần đó giở trò đồi bại. Tuy nhiên, H. phản ứng quyết liệt, định tri hô thì bất ngờ bị Tường cắn vào môi, mặt gây thương tích và dọa nếu la sẽ giết chết. Dù bị thương tích nhưng H. vẫn tiếp tục chống cự. Sau hơn 5 phút vật lộn, do quá mệt, Tường lăn ra ngủ, H. thoát thân, tri hô.

Nạn nhân bị cắn gây thương tích ở vùng má phải, má trái, môi sưng nề và thương tật 13,64%.

PN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm