Sẵn điện thoại di động bên người, ông liền gọi thông báo vụ việc cho cảnh sát hạt Humboldt, California.
Nạn nhân là những cô gái trẻ
Tại hiện trường vụ án mạng, cảnh sát nhận thấy có khoảng 30 vết dao đâm trên người nạn nhân. Do nhiều phần cơ thể đã bị cắt bỏ, các nhân viên điều tra chưa thể xác định ngay danh tính nạn nhân. Theo các bác sĩ pháp y, người phụ nữ có nước da nâu, ở độ tuổi khoảng từ 18-25, bị sát hại ít nhất 3-4 ngày trước đó. Khoảng 3 tháng sau, phần tay và chân được tìm thấy gần một bãi biển. Tuy nhiên, chúng thối rữa đến nỗi không thể phân tích dấu vân tay, danh tính của người phụ nữ vẫn nằm trong vòng bí ẩn.
Đến tháng 6-1998, thi thể một phụ nữ khác được phát hiện tại một cống nước gần thị trấn Buttonwillow, bang California. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, sau đó bị siết cổ chết vài ngày trước khi được tìm thấy. Người phụ nữ tên là Tina Renee Gibbs, 26 tuổi, đến từ Tacoma, Washington, là một gái bán hoa.
Wayne Adam Ford
Ngày 25-9 năm đó, thi thể lõa lồ của một phụ nữ khác cũng được tìm thấy ở mương dẫn nước ven đường gần Lodi, California. Bên cạnh thi thể là một số vật dụng như quần áo phụ nữ, tóc và một chiếc túi nhựa màu trắng đựng một số đồ trang sức. Thông qua những bằng chứng thu thập được, các nhân viên điều tra cho rằng, nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác sau đó được đưa lên xe chở tới vứt tại mương nước trên. Danh tính nạn nhân được xác định là Lanette White, 25 tuổi, ở Fontana, California. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 20-9 khi chuẩn bị đi tới một cửa hàng bách hóa mua sữa cho con.
Những án mạng không dừng lại ở đó, tối 22-10-1998, thi thể một phụ nữ khác trong tình trạng không mảnh vải che thân đã được tìm thấy tại một cống nước ở California. Nạn nhân sau đó được xác định là Patricia Anne Tamez, 29 tuổi, ở Victorville, California. Bằng chứng cho thấy, nạn nhân bị trói, cưỡng hiếp và bị đánh vào đầu. Trước đó một ngày, Patricia được nhìn thấy có đi cùng với một người lái chiếc xe tải màu đen.
Trả giá
Vài tuần sau, trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành thì cảnh sát hạt Humboldt bất ngờ khi một lái xe tải đường dài tên là Wayne Adam Ford, 36 tuổi, đến đầu thú. Wayne bật khóc thú nhận đã sát hại 4 người phụ nữ trên.
Theo điều tra của cảnh sát, Wayne sinh ngày 3-12-1961 ở Petaluma, California. Sau khi cha mẹ ly dị năm 1971, Wayne được chăm sóc bởi người cha. Rời trường phổ thông, Wayne được nhận vào lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Đến năm 1985, Wayne xuất ngũ sau khi phục vụ một thời gian ngắn ở Okinawa, Nhật Bản. Một năm sau, hắn gặp rắc rối với cảnh sát do bị cáo buộc đánh đập, cưỡng hiếp và cướp tài sản của một gái mại dâm. Tuy nhiên, hắn sau đó đã được thả vì thiếu bằng chứng buộc tội. Năm 1994, Wayne kết hôn với một phụ nữ trẻ. Cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc khiến hắn tìm đến rượu giải sầu. Càng ngày, Wayne càng tỏ ra hung hăng, ưa bạo lực và mắc chứng rối loạn tâm thần. Khi gia đình tan vỡ, bệnh tình của Wayne càng trầm trọng hơn, hắn trút sự giận dữ vào việc sát hại các cô gái trẻ.
Ngày 27-6-2006, Wayne Adam Ford đã bị tòa kết án tử hình do phạm 4 tội danh giết người cấp độ 1. Cuối cùng, Wayne cũng phải trả giá cho những tội ác man rợ mà hắn đã gây ra.
Theo Hoàng Cường (ANTĐ/Trutv)