Chiều 8-1-1975, cảnh sát có mặt tại một ngôi nhà nằm trên đại lộ Glenwood ở Leonia, New Jersey (Mỹ), sau khi nhận được thông báo có người phụ nữ đang bị suy sụp tinh thần.
Ngày kinh hoàng
Khi sĩ quan cảnh sát Robert MacDougall tới gần hơn, Romaine nhìn thấy ông rồi khóc “Chúng giết gia đình tôi”. Trong tâm trạng hoảng sợ, Romaine giải thích rằng có 2 người đàn ông mang theo dao và súng đã xông vào nhà, bắt bạn bè và người thân của cô làm con tin. Cô nghĩ có thể ai đó trong số họ đã bị sát hại. Trong ngôi nhà, đồ đạc lộn xộn, dây đèn và máy hút bụi bị cắt.
MacDougall cho rằng những đoạn dây này có thể dùng để trói con tin. Khi lên gác, ông nhìn thấy bàn tay của ai đó đằng sau chiếc ghế trường kỷ. Cầm chắc khẩu súng, ông yêu cầu người này đi ra. Từ từ, một người phụ nữ thò mặt ra. Cô đang khóc và cố hết sức nhưng không thể nói lên lời, trong khi đó, chân cô bị buộc chặt. Sau khi cởi trói, MacDougall bảo người phụ nữ này rời ngôi nhà.
Joseph Kallinger
Bỗng MacDougall nghe thấy tiếng rên của ai đó trong phòng ngủ. Bước vào bên trong, MacDougall phát hiện 3 nạn nhân đang ở trong phòng, 2 phụ nữ và 1 cậu bé. Tất cả họ đều bị lột trần. Ông liền cởi trói cho họ và hỏi chuyện gì xảy ra. Họ nói rằng các đối tượng đã xông vào nhà, cầm súng và dao đe dọa, trói họ lại rồi bắt đi một cậu bé. Tưởng rằng số người bị trói đã được giải thoát hết nhưng khi xuống nhà, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ bị cứa cổ nằm trong góc tối và tìm thấy một nạn nhân nam bị thương ở đầu may mắn sống sót. Cảnh sát tìm kiếm toàn bộ khu nhà nhưng thủ phạm đã biến mất. Khám nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ bị đâm vào ngực trái, cổ bị cứa, chết do mất quá nhiều máu, không có dấu hiệu xâm hại tình dục.
Sa lưới
Theo lời kể của các nạn nhân, 2 đối tượng tấn công gồm 1 người đàn ông tóc đen, da ngăm đen trông lôi thôi và một cậu bé mảnh khảnh ở tuổi vị thành niên có tóc vàng hoe. Trước khi bỏ đi, chúng lấy đi nhiều thứ giá trị và tiền bạc. Tiếp tục điều tra, cảnh sát được biết, một phụ nữ địa phương trong khi dắt chó đi dạo đã nhìn thấy 2 đối tượng lạ mặt chạy về hướng ngọn đồi, cúi xuống một vũng nước làm cái gì đó sau đó chạy tiếp. Trong khi chạy, người đàn ông lớn tuổi có vứt lại một chiếc áo sơ mi. Khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy có vết máu trên chiếc áo sơ mi được sản xuất tại bang Philadelphia. Dựa trên bằng chứng thu thập được, cảnh sát quyết định tìm đến Philadelphia với hy vọng tìm ra kẻ sát nhân.
Sau một thời gian điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy đối tượng khả nghi là Joseph Kallinger, một thợ giày sống ở Kensington, đông bắc Philadelphia. Người đàn ông này có 2 vợ và 7 người con. Các con Kallinger thường sợ cha vì ông ta đánh đập rất dã man. Kallinger từng bị bắt và bị tống giam vào năm 1972 vì tội lạm dụng con. Bắt đầu từ tháng 7-1974, Kallinger và con trai Michael 13 tuổi đã thực hiện hàng loạt các vụ phạm tội kinh hoàng ở Philadelphia, Baltimore, Maryland và New Jersey. Chỉ trong 6 tuần, chúng đã cướp, tấn công và lạm dụng tình dục 4 gia đình, sát hại 3 người, tìm cách xông vào các ngôi nhà bằng cách giả vờ là người bán hàng. Ngày 8-1-1975, hai đối tượng này đã gây ra nỗi kinh hoàng cho gia đình Edwinna.
Romaine sát hại nữ y tá Maria Fasching, 21 tuổi khi cô này vào nhà kiểm tra y tế cho một người trong gia đình. Căn cứ vào đó, ngày 14-10-1976, tòa tuyên phạt Joseph Kallinger tù chung thân, trong khi Michael chưa đủ 18 tuổi nên được đưa vào trại giáo dưỡng.
Theo Tuấn Anh (ANTĐ/Trutv)