Làng hoa Đông Cương 'chạy đua' để hoa nở đúng Tết Nguyên Đán

Làng hoa Đông Cương 'chạy đua' để hoa nở đúng Tết Nguyên Đán

(PLO)- Làng hoa Đông Cương, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) những ngày cận Tết Nguyên Đán cũng là lúc những người nông dân căng sức, chong đèn với hi vọng có một mùa hoa nở đúng dịp đón Tết.
Những sắc màu ở làng hoa Đông Cương khi Tết nguyên Đán đang đến gần.

Những sắc màu ở làng hoa Đông Cương khi Tết nguyên Đán đang đến gần.

Ở đó, những người nông dân đang ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận cho những bông cúc, hồng, đồng tiền...với hi vọng một mùa bội thu.

Ở đó, những người nông dân đang ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận cho những bông cúc, hồng, đồng tiền...với hi vọng một mùa bội thu.

Khi Tết Nguyên Đán cận kề, những luống hoa cúc màu xanh bắt đầu bung nở.

Khi Tết Nguyên Đán cận kề, những luống hoa cúc màu xanh bắt đầu bung nở.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn (phố 4, Đông Cương), Tết chong đèn cho hoa lớn cũng là chong đèn hi vọng cho một mùa bội thu.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn (phố 4, Đông Cương), Tết chong đèn cho hoa lớn cũng là chong đèn hi vọng cho một mùa bội thu.

Cũng theo anh Quân, cả gia đình trông chờ vào vựa hoa Tết Nguyên đán này, nếu không chuẩn bị chong đèn để nuôi hoa, hoa nở sớm thì cả nhà mất Tết.

Cũng theo anh Quân, cả gia đình trông chờ vào vựa hoa Tết Nguyên đán này, nếu không chuẩn bị chong đèn để nuôi hoa, hoa nở sớm thì cả nhà mất Tết.

"Biết là chong đèn sớm với thời gian còn khá dài như vậy sẽ tốn kém hơn về tiền điện, song đành phải chấp nhận thôi" - anh Sơn cho biết.
"Biết là chong đèn sớm với thời gian còn khá dài như vậy sẽ tốn kém hơn về tiền điện, song đành phải chấp nhận thôi" - anh Sơn cho biết.
Và những ngày đầu tháng 12 cũng là dịp bận rộn nhất

Và những ngày đầu tháng 12 cũng là dịp bận rộn nhất

Những bông cúc được bọc lưới chờ ngày ra chợ Tết.

Những bông cúc được bọc lưới chờ ngày ra chợ Tết.

Theo người dân địa phương, thì ở làng hoa Đông Cương có nhiều người là đàn ông trồng hoa. Họ rất cần mẫn, tỉ mỉ để hoa nở đúng dịp mới có lãi.
Theo người dân địa phương, thì ở làng hoa Đông Cương có nhiều người là đàn ông trồng hoa. Họ rất cần mẫn, tỉ mỉ để hoa nở đúng dịp mới có lãi.
Anh Lê Văn Quân (người làng hoa Đông Cương) cho biết gia đình anh trồng hoa với tổng diện tích hơn 0,5 ha.

Anh Lê Văn Quân (người làng hoa Đông Cương) cho biết gia đình anh trồng hoa với tổng diện tích hơn 0,5 ha.

Cứ vào dịp tết hàng, năm gia đình anh lại chủ yếu tập trung vào trồng các loại hoa cúc như đại đóa, pha lê vàng...
Cứ vào dịp tết hàng, năm gia đình anh lại chủ yếu tập trung vào trồng các loại hoa cúc như đại đóa, pha lê vàng...
Với diện tích trồng hoa như nhà anh Quân, với giá bán như mọi năm giao động từ 2.000 đến 3.000 ngàn đồng/ cây.
Với diện tích trồng hoa như nhà anh Quân, với giá bán như mọi năm giao động từ 2.000 đến 3.000 ngàn đồng/ cây.
Theo anh Quân, thời tiết năm nay có phần hơi thường vì nắng nóng kéo dài nên nhiều hộ trồng hoa rất lo lắng hoa nở không trúng Tết.
Theo anh Quân, thời tiết năm nay có phần hơi thường vì nắng nóng kéo dài nên nhiều hộ trồng hoa rất lo lắng hoa nở không trúng Tết.
"Trừ mọi chi phí gia đình anh cũng thu về được khoảng 100 triệu đồng" - anh Quân cho biết thêm.
"Trừ mọi chi phí gia đình anh cũng thu về được khoảng 100 triệu đồng" - anh Quân cho biết thêm.

Làng hoa truyền thống Đông Cương nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 3 km về phía Bắc được xem là “thủ phủ” hoa của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây có hơn 100 ha chuyên canh với hơn 100 chủng loại hoa cung ứng cho thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán.

Đọc thêm